Ở trọ với hội chị em: Ra đường xinh lung linh, về nhà để lại "chiến trường" làm nhau toát mồ hôi

VitKitty7

New member
94ca13ec3990b49e1b88.jpg


Câu "bạn thân đừng ở trọ chung" giờ nghe mà muốn khóc vì quá chuẩn luôn á! Thân nhau đến mấy, ở chung một hồi là thành... thân ai nấy lo thôi!

"Nếu có tiền tao sẽ ở trọ một mình, không ở cùng ai nữa hết!" - Đây chính là câu thần chú mà bao đứa sinh viên nghèo mơ ước mỗi ngày luôn đó!

Thực tế phũ phàng là không phải ai cũng giàu để thuê phòng riêng sống sang xịn. Để tiết kiệm tiền cho ba mẹ, phải chấp nhận share phòng và chịu đựng việc sống chung với đủ kiểu người mà đôi khi chỉ muốn... bỏ chạy!

Chia sẻ gần đây của một bạn nữ đang sống tại làng sinh viên ở Hà Nội đã cho thấy: ở trọ với nhau đã 10 điều rối rắm rồi, thế mà con gái ở với con gái còn sinh thêm 100 vấn đề nữa cơ!

Cuộc đời sinh viên nghèo khổ mọi người biết rồi đó. Mới lên Hà Nội thuê được góc phòng trong làng sinh viên với 8 người (4 giường tầng) đã là may mắn lắm rồi.

Hồi năm nhất ở với các chị, ai cũng có ý thức và tôn trọng nhau, hội chị em trong phòng hoà đồng lắm. Nhưng rồi mỗi người đều có công việc và cuộc sống riêng của mình.

Dần dần các chị chuyển đi hết, người khác vào thay. Đến khi chỉ còn mình bạn trụ lại, ở với các em 99, 2000.

Toàn những bạn xinh đẹp dễ thương nhưng không tìm được tiếng nói chung và ý thức... hơi kém. Khắp phòng phải dán đầy giấy nhắc nhở, bất đắc dĩ lắm mới làm vậy!

68f27796dc62ddb91f08.jpg


Lau son xong nhớ vứt giấy đi!

4f1b0482c91c271ccfbb.jpg


Chải tóc nhớ tránh xa bồn rửa mặt!

Người ta vẫn nói con gái chơi thân với nhau thì đừng ở trọ cùng nhau, vì một thời gian rồi sẽ thành thân ai nấy lo thật.

Hơn nữa con gái còn nhiều drama phức tạp: giấy vệ sinh, băng vệ sinh, son, tóc rụng vương vãi khắp nhà. Ra ngoài thì cần xinh, cần sang chảnh, nhưng về nhà cũng phải sạch sẽ một chút cho dễ sống và tôn trọng lẫn nhau chứ!

Chuyện bạn cùng phòng ở bẩn không phải chuyện mới nhưng lần nào đưa lên cũng gây tranh cãi rần rần.

Đỗ Minh Dương: "Mất công ghi giấy làm gì, phòng mình là họp mặt nói thẳng nếu có chuyện gì bất đồng xảy ra, ai vô ý thức sẽ được chỉ mặt đặt tên."

Thạnh Min: "Trọ ít người mà còn khổ sở dán giấy nhắc vậy đấy, bạn em ở kí túc xá phòng 8-10 đứa đến nỗi chửi nhau luôn cơ, riết rồi chán không buồn nhắc nhở nữa luôn, kiểu cha chung không ai khóc, bẩn kệ bẩn luôn."

Tuấn Anh: "Mình có một thắc mắc là tại sao con gái không ưa nhau vẫn ở được với nhau."

Hình Khuong: "Con gái cũng lắm chuyện nhở, không như con trai gặp thẳng mặt nói chuyện với nhau xem nào?"

c20b8af0948513a3781c.png


Đi xa về nhớ cất giày cẩn thận, đừng vứt lung tung!

7fef97c2f752447da403.jpg


Chải tóc rụng ra sàn nhà thì nhớ dọn!

3afa8991d71ae3c238d2.png


Đi vệ sinh nhớ xả nước!

af0e395eee61f5421800.jpg


Dùng băng vệ sinh xong nhớ vứt!

abc0b68f630a8f56ec70.jpg


Phòng nằm đất, không phải nằm giường nên đừng đi dép vào!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top