Ở trọ gặp chủ nhà quá dễ tính không giục đóng tiền điện nhưng vẫn khóc thét vì lý do không ai ngờ

FanXanh1959

New member
a992af34113a59324c73.jpg


Sau khi đọc câu chuyện dưới đây, nhiều người mới ngã ngửa phát hiện hoá ra lại có một kiểu khổ siêu kỳ lạ mang tên không "được" chủ nhà thu tiền luôn á

Đa số sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố lớn học tập đều phải bỏ ra một khoản tiền nhất định để thuê nhà trọ. Ngoài tiền trọ là khoản cố định phải trả hàng tháng, còn có cả núi chi phí thiết yếu khác như điện, nước, gas… mà sinh viên xài cũng cháy túi vô cùng. Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng phải đối mặt với muôn vàn drama như chủ nhà khó tính, hay soi mói, đột ngột cắt điện nước...

Nhưng mà một chia sẻ gần đây trên MXH lại cho thấy một tình huống còn oái oăm hơn nhiều khi có chủ nhà vô cùng dễ tính nhưng lại tạo ra loại khổ "dở khóc dở cười" chẳng kém gì những nỗi khổ phía trên tẹo nào

08a788cd539b9e01f203.jpg


Nguyên văn lời than thở của bạn nữ như sau:

"Khổ quá! Để em kể các bác nghe, chả là bác chủ nhà chỗ em thuê trọ dễ tính quá mức, đến nỗi tiền điện hàng tháng bọn em không giục thì không thèm thu luôn, cứ cộng dồn ngày này qua tháng nọ. Vẫn khổ nhất là hai con bé bạn em, 2 tháng "không được thu tiền điện", đến hôm nay chốt lại thì hơn 300 số rồi, mà 3500 đồng/1 số điện chứ ít ỏi gì.

Thế là hôm nay mới quyết tâm sang ngồi tận cửa nhà bác chủ "xin" bác thu tiền điện dùm 2 đứa. Bác bảo hết "có" 1.400.000 thôi...!

Kiếp sinh viên đi thuê trọ, bị giục nộp tiền điện cũng khổ, mà không nộp được tiền điện cũng khổ các bác ạ!"

Cái khổ mà bạn nữ muốn nói đến ở đây là chủ nhà trọ dễ tính quá, cứ quên mất việc thu tiền điện của sinh viên. Mà tính sinh viên thì ai cũng biết rồi đấy, không gửi tiền ngay là đảm bảo sẽ không kìm được mà tiêu lung tung vào việc khác. Thế rồi đến khi phải đóng cả "cục" tiền điện to đùng do mấy tháng dồn vào thì quả là "muốn khóc mà không có nước mắt"

514f2ae8edbf9f57f364.jpg


Sau khi đăng tải lên mạng, chỉ một thời gian ngắn sau chia sẻ này đã nhận về vô vàn lượt chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng.

"Đọc comment mới biết hoá ra tiền điện nó đắt dữ vậy. Hồi ở nhà không hiếm khi để ý tiền điện nên không biết, dùng phung phí, đến khi đi học xa ở trọ đồ điện trong phòng chỉ có mỗi cái quạt điện, nồi cơm và 2 cái bóng đèn, kèm với mấy cái sạc điện thoại laptop nữa, dùng cực tiết kiệm mà tháng nào cũng 80-90k, còn tưởng nhà có nuôi con gì ăn điện nữa chứ", một bạn nam chia sẻ.

"Chả bù cho mình, 12 tháng hàng năm đóng tiền điện tiền nhà mà lúc nào chủ nhà cũng nhắc chúng mình từ trước vài ngày", nick Facebook Ha Thu than thở.

Một bạn khác lại tỏ ra thông cảm: "Trước giờ vẫn hay than vãn chuyện tháng nào cũng phải trả tiền điện, giờ mới thấy không 'được' trả tiền cũng khổ không kém haha"

a9d24bbee330c27cb2e0.jpg


4e677b86f85490883a17.png


cddda521fd107780ec93.jpg


052571cd860c084043ba.jpg


fc204ed79ea40641363e.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top