BomMai6268
New member
Chị mẹ đang cầm lái chiếc SUV Toyota Fortuner chở 2 con gái thì tai nạn nghiêm trọng xảy ra, cướp đi sinh mạng của 2 thiếu niên
Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vừa xảy ra tại Thái Lan khiến netizen không khỏi xót xa khi 2 thiếu niên qua đời oan uổng. Điều khiến dư luận càng thêm bức xúc là nữ tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn bị gia đình nạn nhân tố cáo đã cho con gái nhỏ ngồi trên đùi trong khi lái xe, dẫn đến bi kịch đau lòng này.
Theo thông tin từ tờ The Thaiger đưa tin, vụ việc xảy ra vào thứ Bảy, 22/3 vừa qua tại tỉnh Buriram, vùng Isaan của Thái Lan. Một chiếc SUV Toyota Fortuner màu đỏ đen đã đâm thẳng vào xe máy chở 2 thiếu niên, khiến cả 2 em tử vong tại chỗ. Sự việc được báo với Đồn cảnh sát Satuek và đội cứu hộ vào khoảng 6 giờ tối cùng ngày.
Bà Thongchan Wa-ngam, 62 tuổi - bà của hai nạn nhân được nhìn thấy ôm chặt đứa cháu gái Naruemon 13 tuổi và khóc nghẹn không thành tiếng. Bà Thongchan ngay lập tức van xin các cảnh sát tìm kiếm đứa cháu trai 9 tuổi của mình là Punyaphat đang mất tích.
Bà kể lại rằng hai đứa cháu đang đi xe máy đến một cửa hàng mì gần nhà. Chỉ cách nhà khoảng 50 mét thôi, chiếc SUV Toyota Fortuner màu đỏ bất ngờ lao từ làn đường ngược chiều sang và đâm trực diện vào xe máy của các cháu ngay trước mắt bà
Chiếc SUV sau đó lao thẳng vào một ao nước cạn bên lề đường. Khi cảnh sát kiểm tra chiếc xe bị hư hỏng nặng, họ phát hiện tài xế Pirun Prasertdee, 43 tuổi cùng hai đứa con 2 tuổi và 12 tuổi đều bình an vô sự. Nhưng bên dưới gầm chiếc SUV, các cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cháu Punyaphat. Bà Thongchan được cho là đã vô cùng tức giận khi tìm đến Pirun để hỏi tại sao lại xảy ra tai nạn thương tâm này.
Trong buổi phỏng vấn với truyền thông, bà Thongchan tố cáo nữ tài xế đã để đứa con 2 tuổi ngồi trên đùi mình trong khi đứa con lớn hơn ngồi ở ghế hành khách bên cạnh. Pirun được cho là đã rời mắt khỏi đường để chăm sóc đứa con lớn, để mặc đứa con nhỏ hơn ngồi trên đùi nghịch vô lăng, khiến chiếc xe đột ngột quay ngoắt và gây ra vụ tai nạn kinh hoàng
Tuy nhiên, tài xế Pirun đã phủ nhận hoàn toàn lời tố cáo của bà Thongchan, khẳng định đứa con 2 tuổi của cô đã ngồi an toàn trên ghế ô tô chứ không hề nghịch vô lăng như bị cáo buộc.
Pirun giải thích rằng đứa con nhỏ của cô ngồi trên ghế ô tô cạnh cô, còn đứa con lớn ngồi ở ghế sau. Ngay trước khi tai nạn xảy ra, đứa con nhỏ bị nôn, khiến cô phải quay lại và nhờ đứa con lớn dọn dẹp.
Pirun chia sẻ thêm rằng ban đầu cô cứ nghĩ tất cả những gì xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Cô chỉ thực sự tỉnh ngộ về mức độ nghiêm trọng của tình huống khi túi khí bật ra đập vào mặt. Cô cam kết sẽ bồi thường cho bà Thongchan vì những mất mát to lớn này
Cảnh sát đã cố gắng thu thập video từ camera hành trình trên xe của Pirun để điều tra. Tuy nhiên, plot twist là chị này cho biết không có video nào được ghi lại vì trước đó cô đã tháo thẻ nhớ của camera rồi. Còn lý do tháo thẻ nhớ thì không được nói rõ
Nguồn: soha.vn