Ơ thì ra những "kẹo bông gòn vũ trụ" này mới là hành tinh thật đấy! ✨

a6b8e17035b42d6ab2ea.jpg


Chắc ai cũng tưởng vũ trụ toàn mấy thứ đáng sợ và huyền bí lắm đúng không? Nhưng không đâu, ngoài kia còn có những thứ cute muốn xỉu luôn á! Những hành tinh "bông gòn" này chính là bằng chứng đó

Tưởng tượng những chiếc kẹo bông gòn khổng lồ đang lơ lửng giữa không gian - chính xác là vậy đấy! Đó là các hành tinh đang quay xung quanh ngôi sao Kepler 51, cách mình tận 2.600 năm ánh sáng luôn. NASA vừa mới "soi" chúng bằng kính viễn vọng không gian Hubble và phát hiện toàn chi tiết thú vị về lý do chúng trông dễ thương vậy nè

6dc14cc6e069d80c5e91.jpg


Nghe này, chúng là những hành tinh em bé siêu hiếm, kiểu mà trong hệ Mặt Trời nhà mình không có đâu á! Lần đầu được phát hiện vào năm 2014, nhưng mới đây các nhà khoa học mới tính được chính xác khối lượng và kích cỡ của chúng.

Và đây mới là phần sốc: những hành tinh này có độ đặc dưới 0,1 gram mỗi centimet vuông luôn á! Vì có lớp khí quyển bồng bềnh, giàu khí hydro và heli, nên tuy khối lượng không nặng hơn Trái Đất nhiều lắm nhưng lại phồng to gần bằng sao Mộc - hành tinh to nhất hệ Mặt Trời nhà mình đấy! Xịn sò chưa

78f0197596167636b628.jpg


Dùng kính Hubble để "rình" 2 em Kepler 51 b và 51 d, các nhà nghiên cứu tưởng sẽ tìm thấy nước trong khí quyển. Nhưng plot twist: không có nước nào hết!

Lý do có thể là vì xung quanh chúng có những đám mây hạt bồng bềnh. Khác với mây nước bình thường ở Trái Đất nhé, mây ở đây chứa tinh thể muối hoặc sương mù quang hóa, giống như ở Titan - "Mặt Trăng" khổng lồ nhất của sao Thổ vậy.

9fd630f73bec34203461.png


Mặt khác nữa, lý do chúng xốp xốp như vậy có thể vì... chúng còn quá nhỏ tuổi! Mới 500 triệu năm thôi, so với Mặt Trời đã 4,6 tỷ năm tuổi thì đúng là baby thiệt Theo mô hình máy tính, các em này sinh ra ở vùng ngoài "đường băng" của sao trung tâm - nơi mà băng có thể tồn tại được.

Nhưng mà... câu chuyện có hơi buồn tí đấy Dần dần, quỹ đạo của các em sẽ lùi vào gần Kepler 51 hơn. Lúc đó, lớp khí quyển mềm xốp như bông gòn bây giờ sẽ tan biến vào không gian mất. Các nhà khoa học tính toán rằng Kepler 51 b - em gần sao trung tâm nhất, trong 1 tỷ năm nữa sẽ trở thành phiên bản nhỏ hơn và nóng hơn của sao Hải Vương (một kiểu hành tinh khá phổ biến trong Thiên Hà mình đó).

Tham khảo NASA

34019f6d878cd111aef9.png


88e90959bdd3bbf27803.jpg


47d1a010d108506428c3.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top