Này này, hôm nay mình muốn chia sẻ một chuyện mà nghĩ mãi thấy tiếc quá Là sao á, có một số thứ mà ở nước ngoài người ta có sẵn rồi, nhìn xong chỉ muốn thốt lên "ước gì Việt Nam mình cũng có cái này"
Không biết các bạn có thấy vậy không, nhưng đôi khi nhìn thấy những tiện ích, dịch vụ hay thậm chí là concept gì đó ở bên ngoài, mình lại nghĩ ngay "trời ơi, nếu mang về VN thì xịn quá đi mất"
Chắc nhiều người cũng có list riêng trong đầu về những thứ "ước gì ta có" này rồi đúng không nào? Từ những thứ nhỏ nhỏ cho đến những hệ thống lớn, ai cũng có cái mơ ước riêng của mình thôi
Thực ra việc mong muốn học hỏi và mang những cái hay về nước cũng là điều tốt mà, miễn sao phù hợp với văn hóa và hoàn cảnh Việt Nam mình là được rồi! Các bạn nghĩ sao nhỉ?
Nguồn: tinhte.vn