Ồ ồ! Chuyện đĩa tôm 300k ở Phú Quốc chính chủ lên tiếng rồi nè, người tố lại... khoá tài khoản mất tiêu

Dạo này mạng xã hội đang "nóng ran" với câu chuyện một đĩa tôm sú 6 con giá 300.000 đồng ở Phú Quốc nè! Một du khách đã đăng ảnh kèm phiếu tính tiền lên mạng với nội dung: "Sau 4 năm nhà em quay lại Phú Quốc vẫn rất giật mình với đĩa tôm 300k ăn rất tanh, chất lượng đồ ăn không tương xứng với giá tiền"

Bài đăng này nhanh chóng viral khắp nơi, mọi người tranh cãi ầm ĩ về chuyện các quán ăn ở Phú Quốc (An Giang) có "chặt chém" khách du lịch dịp Tết hay không. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng giá này là bình thường và chấp nhận được thôi mà

a2df2c6ff8d26c43ce9e.png


Chính quyền vào cuộc liền tay

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết địa phương đã chỉ đạo kiểm tra ngay lập tức để chấn chỉnh và xử lý nếu có vi phạm, đảm bảo quyền lợi cho du khách nhé!

Quán được nhắc đến trong drama lần này là quán Cơm Niêu 66 (đặc khu Phú Quốc). Đại diện quán khẳng định rằng quán có niêm yết giá rõ ràng. Tôm sú loại to dịp Tết giá cao ngoài thị trường nên việc bán đĩa tôm sú 6 con với giá 300.000 đồng là hợp lý đó

Địa phương cũng đã nhắc nhở chủ quán Cơm Niêu 66 phải công khai giá rõ ràng, đảm bảo chất lượng đồ ăn an toàn, tránh gây hiểu lầm cho khách du lịch.

Chủ quán lên tiếng, người đăng bài... biến mất

Được biết quán Cơm Niêu 66 đã hoạt động hơn 2 năm rồi. Theo bà Nguyễn Thị Năm - chủ cơ sở chia sẻ trên Tri Thức - Znews thì quán "chưa từng ghi nhận trường hợp khách phàn nàn về chất lượng món ăn hay khẩu phần" bao giờ cả.

Sau khi bài đăng của du khách viral, chủ quán cho biết đã chủ động liên hệ để trao đổi trực tiếp nhằm làm rõ sự việc. Nhưng plot twist đây rồi: tài khoản đăng bài đã khoá trang cá nhân mất tiêu rồi nên hai bên không thể kết nối, khiến thông tin chỉ lan truyền một chiều và dễ gây hiểu lầm quá trời

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top