CocLovely9335
New member
Chuyện tham lam đến mức kiện cả người thân từng giúp đỡ mình nghe mà cạn lời luôn á!
Năm 2001, Ngụy Kỷ Hoa chuyển về ở nhờ nhà chú ruột là Ngụy Minh Sinh ở quận Phong Đài, Bắc Kinh, Trung Quốc để tiện đi học đại học. Suốt thời gian đó, chú của cô vì muốn cháu gái thoải mái học hành nên không hề đòi một xu nào. Thậm chí tiền ăn uống sinh hoạt cũng lo hết luôn. Thế nhưng 3 năm sau khi dọn ra ngoài, Ngụy Kỷ Hoa lại bất ngờ kiện chú mình ra tòa.
Éo le thật đấy! 
Drama bắt đầu từ đây nè
Giữa tháng 8/2004, sau khi tốt nghiệp đại học, Ngụy Kỷ Hoa miễn cưỡng rời khỏi nhà chú và bắt đầu cuộc sống mới. Không lâu sau, chú Ngụy bất ngờ nhận được tin nhà mình nằm trong khu vực giải tỏa phải phá dỡ. Đến năm 2007, ông nhận được tiền đền bù 1,7 triệu NDT (hơn 5,9 tỷ đồng). Vừa mua xong nhà mới thì ông nhận giấy triệu tập từ Tòa án nhân dân quận Phong Đài. Người kiện? Chính là cháu gái!
Hóa ra, sau khi biết chú được đền bù đất, Ngụy Kỷ Hoa cho rằng mình cũng phải được hưởng phần nên quay về đòi tiền. Tính theo giá thị trường lúc nhận tiền đền bù, chú Ngụy đồng ý chia cho cháu gái 130.000 NDT (456 triệu đồng). Nhưng cô ta bảo không đủ! Tính theo giá nhà đất hiện tại, cô đòi luôn 1,2 triệu NDT (hơn 4,2 tỷ đồng).
Chú Ngụy phản đối quyết liệt, không thỏa thuận được nên Ngụy Kỷ Hoa kiện luôn. Trước tòa, cô còn dõng dạc: "Tôi xứng đáng với số tiền đó." Dạ bảo sao???
Lý lẽ của hai bên
Ngụy Kỷ Hoa biện minh rằng năm 2001 cô chuyển hộ khẩu về nhà chú để học đại học, chính thức là thành viên gia đình. Chính sách bồi thường lúc đó dựa vào diện tích nhà và số người trên hộ khẩu. Năm đó gia đình chú Ngụy nhận 1,7 triệu NDT và mỗi người được ưu đãi 45m2 khi mua nhà. Trong phần ưu đãi đó, cô cũng có phần.
Về chuyện này, chú Ngụy xác nhận là đúng. Nhưng ông cũng nói rằng ngay khi biết tin đền bù, ông đã liên hệ anh chị mình - tức bố mẹ Ngụy Kỷ Hoa để bàn bạc. Họ cho rằng suốt 4 năm đại học, con gái họ được chú bao ăn ở và chăm sóc chu đáo rồi, nên khoản đền bù của con gái nên thuộc về chú Ngụy. Đó là cách trả ơn.
"Lúc đó hai cha con Kỷ Hoa đều bảy tỏ không muốn lấy phần ưu đãi mua nhà nên tôi bán phần của cháu gái cho người họ hàng xa với giá rẻ. Không ngờ mấy năm sau, tôi bị Kỷ Hoa kiện ra tòa", chú Ngụy tâm sự.
Ông cũng cho biết luôn xem Ngụy Kỷ Hoa như con ruột. Chưa bao giờ lấy của cô một đồng nào thì sao có thể chiếm phần đền bù của cháu. Vì thế biết tin bị kiện, ông rất đau lòng.
"Tôi hy vọng Kỷ Hoa có thể rút đơn kiện và giải quyết nội bộ gia đình. Chúng tôi sẽ xem xét đưa ra khoản bồi thường hợp lý", ông cụ nói.
Nghe chú nói vậy, Ngụy Kỷ Hoa giận dữ đáp: "Lúc đó tôi đồng ý không nhận phần ưu đãi là vì làm theo ý bố tôi. Bây giờ ông ấy mất rồi, tôi muốn lấy lại phần của mình. Muốn tôi rút đơn thì chú phải mua giúp tôi căn nhà khoảng 100m2 ở thành phố. Không thì bồi thường 1,2 triệu NDT".
Vô ơn quá trời luôn!
Kết cục
Sau khi xem xét, tòa án bác bỏ yêu cầu của Ngụy Kỷ Hoa. Nhưng cô không chịu chấp nhận, quyết đưa câu chuyện lên chuyên mục hòa giải trên truyền hình địa phương.
Trong chương trình, Ngụy Kỷ Hoa luôn miệng phóng đại sự việc và đổ lỗi cho chú. Hai bên liên tục cãi vã. Sau khi tìm hiểu rõ đầu đuôi, người dẫn chương trình thẳng thừng: "Ngụy Kỷ Hoa, cô không nên đòi số tiền này."
Dù vậy, Ngụy Kỷ Hoa vẫn cố chấp, cho rằng người dẫn và chú cô là cùng phe nên lớn tiếng với ekip. Lúc này chú Ngụy biết không thỏa hiệp thì "trò hề" này sẽ không bao giờ kết thúc. Vì thế ông quyết định bồi thường 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) và xóa tên cô ra khỏi hộ khẩu. Từ đó hai gia đình ngừng liên lạc.
Câu chuyện sau khi chia sẻ thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Đa số bất bình với hành vi ngông cuồng và thái độ vô ơn của người phụ nữ này. Nhiều người cảm thông cho chú Ngụy khi "ở hiền gặp phiền".
Đúng là có người lại biết ơn kiểu gì vậy trời!
Nguồn: soha.vn
Năm 2001, Ngụy Kỷ Hoa chuyển về ở nhờ nhà chú ruột là Ngụy Minh Sinh ở quận Phong Đài, Bắc Kinh, Trung Quốc để tiện đi học đại học. Suốt thời gian đó, chú của cô vì muốn cháu gái thoải mái học hành nên không hề đòi một xu nào. Thậm chí tiền ăn uống sinh hoạt cũng lo hết luôn. Thế nhưng 3 năm sau khi dọn ra ngoài, Ngụy Kỷ Hoa lại bất ngờ kiện chú mình ra tòa.
Éo le thật đấy!
Drama bắt đầu từ đây nè
Giữa tháng 8/2004, sau khi tốt nghiệp đại học, Ngụy Kỷ Hoa miễn cưỡng rời khỏi nhà chú và bắt đầu cuộc sống mới. Không lâu sau, chú Ngụy bất ngờ nhận được tin nhà mình nằm trong khu vực giải tỏa phải phá dỡ. Đến năm 2007, ông nhận được tiền đền bù 1,7 triệu NDT (hơn 5,9 tỷ đồng). Vừa mua xong nhà mới thì ông nhận giấy triệu tập từ Tòa án nhân dân quận Phong Đài. Người kiện? Chính là cháu gái!
Hóa ra, sau khi biết chú được đền bù đất, Ngụy Kỷ Hoa cho rằng mình cũng phải được hưởng phần nên quay về đòi tiền. Tính theo giá thị trường lúc nhận tiền đền bù, chú Ngụy đồng ý chia cho cháu gái 130.000 NDT (456 triệu đồng). Nhưng cô ta bảo không đủ! Tính theo giá nhà đất hiện tại, cô đòi luôn 1,2 triệu NDT (hơn 4,2 tỷ đồng).
Chú Ngụy phản đối quyết liệt, không thỏa thuận được nên Ngụy Kỷ Hoa kiện luôn. Trước tòa, cô còn dõng dạc: "Tôi xứng đáng với số tiền đó." Dạ bảo sao???
Lý lẽ của hai bên
Ngụy Kỷ Hoa biện minh rằng năm 2001 cô chuyển hộ khẩu về nhà chú để học đại học, chính thức là thành viên gia đình. Chính sách bồi thường lúc đó dựa vào diện tích nhà và số người trên hộ khẩu. Năm đó gia đình chú Ngụy nhận 1,7 triệu NDT và mỗi người được ưu đãi 45m2 khi mua nhà. Trong phần ưu đãi đó, cô cũng có phần.
Về chuyện này, chú Ngụy xác nhận là đúng. Nhưng ông cũng nói rằng ngay khi biết tin đền bù, ông đã liên hệ anh chị mình - tức bố mẹ Ngụy Kỷ Hoa để bàn bạc. Họ cho rằng suốt 4 năm đại học, con gái họ được chú bao ăn ở và chăm sóc chu đáo rồi, nên khoản đền bù của con gái nên thuộc về chú Ngụy. Đó là cách trả ơn.
"Lúc đó hai cha con Kỷ Hoa đều bảy tỏ không muốn lấy phần ưu đãi mua nhà nên tôi bán phần của cháu gái cho người họ hàng xa với giá rẻ. Không ngờ mấy năm sau, tôi bị Kỷ Hoa kiện ra tòa", chú Ngụy tâm sự.
Ông cũng cho biết luôn xem Ngụy Kỷ Hoa như con ruột. Chưa bao giờ lấy của cô một đồng nào thì sao có thể chiếm phần đền bù của cháu. Vì thế biết tin bị kiện, ông rất đau lòng.
"Tôi hy vọng Kỷ Hoa có thể rút đơn kiện và giải quyết nội bộ gia đình. Chúng tôi sẽ xem xét đưa ra khoản bồi thường hợp lý", ông cụ nói.
Nghe chú nói vậy, Ngụy Kỷ Hoa giận dữ đáp: "Lúc đó tôi đồng ý không nhận phần ưu đãi là vì làm theo ý bố tôi. Bây giờ ông ấy mất rồi, tôi muốn lấy lại phần của mình. Muốn tôi rút đơn thì chú phải mua giúp tôi căn nhà khoảng 100m2 ở thành phố. Không thì bồi thường 1,2 triệu NDT".
Vô ơn quá trời luôn!
Kết cục
Sau khi xem xét, tòa án bác bỏ yêu cầu của Ngụy Kỷ Hoa. Nhưng cô không chịu chấp nhận, quyết đưa câu chuyện lên chuyên mục hòa giải trên truyền hình địa phương.
Trong chương trình, Ngụy Kỷ Hoa luôn miệng phóng đại sự việc và đổ lỗi cho chú. Hai bên liên tục cãi vã. Sau khi tìm hiểu rõ đầu đuôi, người dẫn chương trình thẳng thừng: "Ngụy Kỷ Hoa, cô không nên đòi số tiền này."
Dù vậy, Ngụy Kỷ Hoa vẫn cố chấp, cho rằng người dẫn và chú cô là cùng phe nên lớn tiếng với ekip. Lúc này chú Ngụy biết không thỏa hiệp thì "trò hề" này sẽ không bao giờ kết thúc. Vì thế ông quyết định bồi thường 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) và xóa tên cô ra khỏi hộ khẩu. Từ đó hai gia đình ngừng liên lạc.
Câu chuyện sau khi chia sẻ thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Đa số bất bình với hành vi ngông cuồng và thái độ vô ơn của người phụ nữ này. Nhiều người cảm thông cho chú Ngụy khi "ở hiền gặp phiền".
Đúng là có người lại biết ơn kiểu gì vậy trời!
Nguồn: soha.vn