KunMai7068
New member
Tối ngày 18/5, vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại nhà ông Đỗ Phát Lai ở thôn 1, xã Tế Nông, huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Lúc khoảng 23h đêm, đang yên đang lành thì bỗng nhiên có 2 tên lạ mặt đi xe máy, đội mũ bảo hiểm kín mít, bịt mặt xông vào nhà chém ông Lai cùng vợ và con trai một cách dã man
Sáng 19/5, ông Trần Văn Thuấn – Chủ tịch UBND huyện Nông Cống đã xác nhận về vụ án mạng nghiêm trọng này, khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng.
Sau khi gây án, 2 tên côn đồ đã nhanh chóng phóng xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Hàng xóm phát hiện đã vội vàng đưa cả 3 nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng đáng tiếc là khi đến trạm y tế xã Tế Nông, ông Lai (49 tuổi) đã không qua khỏi
Bà Lê Thị Cúc (47 tuổi) - vợ ông Lai và con trai là Đỗ Phát Dũng (17 tuổi) bị thương nặng phải chuyển lên bệnh viện cấp cứu. Đặc biệt, tình trạng sức khỏe của bà Cúc hiện đang trong tình trạng nguy kịch, rất đáng lo ngại.
Được biết, ông Đỗ Phát Lai là người làm ăn buôn bán, chuyên thu mua cáy để làm mắm rồi bán ra các tỉnh phía Bắc và Hà Nội.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ án mạng này có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hoặc cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh với gia đình ông Lai.
Nguồn: soha.vn