Dạo này mùa dịch nằm nhà mãi cũng chán lắm rồi đúng không nàooo? Thay vì lướt phây, xem TikTok đến tận đêm khuya thì sao không thử đọc sách xem nào!
Đọc sách không chỉ giúp mình giết time mà còn tăng kiến thức, mở rộng tầm nhìn, và quan trọng nhất là giúp tâm trạng chill hơn hẳn trong mùa giãn cách này luôn á!
Không cần phải đọc những cuốn sách kinh điển nặng nề hay học thuật gì đâu nhé. Cứ chọn thể loại mình thích là được rồi: ngôn tình, trinh thám, phiêu lưu, self-help, hay thậm chí là truyện tranh cũng okela hết nha!
Quan trọng là mình tận hưởng khoảng thời gian đó, tách mình khỏi điện thoại một chút, để não bộ được nghỉ ngơi khỏi ánh sáng xanh của màn hình. Reading is healing mà!
Vậy nên hôm nay cứ úp máy điện thoại xuống, pha ly trà/cà phê, tìm một góc yên tĩnh trong nhà và mở một cuốn sách ra thôi nàoooo!
Stay home, stay safe, and keep reading!
Nguồn: tinhte.vn