Bin2k86244
New member
Từ những gì mình trải qua, Vân giờ mới ngộ ra: chị em phải độc lập tài chính thôi! Vì người đàn ông hôm qua còn yêu thương, hôm nay có khi quay lưng lẹ hơn lật bánh tráng đấy
Mình là Dương Như Vân, năm nay 29 tuổi. Đang gặp drama với chồng và mẹ chồng kiểu mà thấy bức đến nghẹn luôn á!
Chuyện là tháng sau anh trai mình sắp cưới rồi, nhà vốn khó khăn nên bố chưa bao giờ có bộ vest xịn sò để mặc trong ngày trọng đại này. Thế là mình lén lút tặng bố một bộ giá khoảng 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng luôn á). Đương nhiên mình giấu kín chuyện này với chồng và mẹ chồng rồi. Vì một khi họ biết mình "đập heo đất" nhiều tiền như vậy thì chắc sấm sét gì sắp ập xuống còn không biết
Nhưng mà... ai ngờ tờ hóa đơn mình cất trong túi xách lại bị mẹ chồng lục ra được! Ơ kìa sao lục túi người ta vậy trời? Và thế là bà triệu tập mình ra phòng khách "thẩm vấn" đến 3 lần luôn.
"Tiểu Dương, con tặng bố con bộ vest 3.000 tệ à?", mẹ chồng hỏi thẳng không che đậy.
Nghe bà nói vậy mình cũng thẳng thắn mà đáp: "Đúng ạ. Bố một mình nuôi anh em con ăn học cũng không dễ dàng gì. Con lại lấy chồng sớm chưa báo đáp được gì, nên lần này nhân dịp anh trai cưới, con muốn mua tặng bố món quà".
Nghe xong mẹ chồng vặn lại luôn: "Con có thể hiếu thảo với bố con, mẹ không cấm, nhưng không được lấy tiền của con mẹ!"
Mình đáp: "Con không hề lấy tiền của anh ấy"
Mẹ chồng nhìn mình kiểu khinh bỉ rồi nói: "Con không đi làm suốt 4 năm, con không lấy tiền chồng thì còn lấy ở đâu ra nữa?"
Mình liếc sang chồng, anh ấy cũng có vẻ không vui lắm. "Như Vân à, em có thể mua đồ cho bố, nhưng em phải biết tiết kiệm. Đến anh còn không nỡ mua quần áo đắt đến thế, vậy mà em lại tự ý mua sắm không bàn bạc với anh. Lần này em quá tay rồi đó".
Nghe đến đây mà tim mình nặng trĩu luôn Mình nhớ lại ngày xưa, hai đứa từng hạnh phúc lắm, yêu thương nhau chẳng rời.
Hồi đó mình làm ở công ty truyền thông với vị trí trưởng nhóm, lương tháng khoảng 8.000 nhân dân tệ (gần 28 triệu đồng). Nhưng khi có bầu thì sức khỏe không ổn, bị dọa sảy đến hai lần luôn! Thế là chồng đề nghị mình ở nhà an thai, mọi chuyện tài chính anh lo hết.
Hai chị đồng nghiệp từng khuyên mình đừng bỏ việc, phụ nữ lúc nào cũng phải có việc làm và tiền riêng để không phụ thuộc vào ai. Nhưng lúc đó mình tin chồng quá, tin vào tình yêu của hai đứa sẽ bền chặt mãi mãi
Ngày nào chồng cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, trưa, nấu nước nóng xong mới đi làm. Anh ấy rất siêng năng, không ngại tăng ca để kiếm nhiều tiền hơn. Cuối tháng anh đưa toàn bộ lương cho vợ, chỉ giữ lại chút xíu tiêu vặt. Có thể nói lúc đó anh làm tất cả để mình hạnh phúc
Nhưng tất cả đã đổi khác sau khi con gái mình chào đời!
Theo kế hoạch mình muốn thuê giúp việc hỗ trợ việc nhà hàng ngày, nhưng chồng bảo muốn tiết kiệm nên đưa mẹ lên thành phố ở chung. Từ đây thời gian ở cữ của mình giống như địa ngục không khác gì!
Bà ấy nói quá nhiều, xét nét đủ thứ từ bữa ăn, giấc ngủ, cách nuôi con... Kinh khủng hơn, chỉ cần mình cãi lại một lời là buổi tối chờ con trai về liền khóc lóc kể khổ giống như mình phạm tội gì to tát lắm vậy!
Trước đây vợ chồng mình chưa bao giờ cãi nhau, giờ có mẹ chồng là bắt đầu dính drama, không khí lúc nào cũng căng thẳng
Đáng nói là chưa đầy 3 tháng mẹ chồng đến đây, bà đã tranh quyền quản lý tiền bạc luôn! Mỗi tháng anh ấy kiếm 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng), mình chẳng rõ anh đưa mẹ bao nhiêu nhưng không đưa mình một xu. Mặc cho mình phản đối kịch liệt, chồng chỉ nói làm vậy để mình bớt lo lắng, có thời gian chăm con hơn. Nói chung là hai mẹ con họ quyết định hết, không có chỗ cho mình lên tiếng
Khi con mình được một tuổi, nhiều lần mẹ chồng nói bóng gió muốn mình sinh thêm cháu trai cho bà. Vì theo tư tưởng truyền thống, con gái là "con người ta", đầu tư tiền bạc vào học hành cũng vô dụng. Chỉ có con trai mới nối dõi tông đường.
Tất nhiên mình không đồng ý! Hơn nữa chỉ những chuyện này thôi cũng đủ khiến mình tỉnh ngộ về cuộc hôn nhân này rồi. Mình bắt đầu tập viết tiểu thuyết để kiếm thu nhập riêng và giữ kín hoàn toàn
Ban đầu công việc này khó lắm, mình mất cả năm trời mới bán được cho bạn đọc online. Năm nay con gái đi học mẫu giáo nên mình có nhiều thời gian viết hơn. Hiện mình đã bán được ba cuốn, kiếm được gần 100.000 nhân dân tệ (gần 350 triệu đồng) Tiền mua áo cho bố đều là tiền mình tự làm ra đó nha!
Quá tức với thái độ của chồng, mình hét lên: "Chu Chí Minh, lương tháng của anh là 30.000 tệ, nhưng anh không cho tôi một đồng. Tôi muốn mua đồ dùng cá nhân cũng phải ngửa tay xin anh và mẹ anh. Giờ tôi mua vest cho bố anh cũng chất vấn. Anh nên nhớ, bố tôi cũng là bố vợ của anh đấy!"
"Hơn nữa tôi cũng nói cho anh biết luôn, 3.000 tệ mua đồ đều là tiền của tôi. Anh chắc không biết, bao lâu nay tôi viết tiểu thuyết kiếm tiền riêng rồi. Anh yên tâm đi, 1 xu của anh tôi cũng không động tới!", mình nhìn cả hai mẹ con họ mà lớn tiếng luôn
Nói xong mình bỏ vào phòng đóng chặt cửa, mặc cho mẹ chồng tức giận khóc lóc. Nếu chồng không thể giải quyết tốt mối quan hệ này, mình sẽ ly hôn và tự nuôi con thôi!
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn
Mình là Dương Như Vân, năm nay 29 tuổi. Đang gặp drama với chồng và mẹ chồng kiểu mà thấy bức đến nghẹn luôn á!
Chuyện là tháng sau anh trai mình sắp cưới rồi, nhà vốn khó khăn nên bố chưa bao giờ có bộ vest xịn sò để mặc trong ngày trọng đại này. Thế là mình lén lút tặng bố một bộ giá khoảng 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng luôn á). Đương nhiên mình giấu kín chuyện này với chồng và mẹ chồng rồi. Vì một khi họ biết mình "đập heo đất" nhiều tiền như vậy thì chắc sấm sét gì sắp ập xuống còn không biết
Nhưng mà... ai ngờ tờ hóa đơn mình cất trong túi xách lại bị mẹ chồng lục ra được! Ơ kìa sao lục túi người ta vậy trời? Và thế là bà triệu tập mình ra phòng khách "thẩm vấn" đến 3 lần luôn.
"Tiểu Dương, con tặng bố con bộ vest 3.000 tệ à?", mẹ chồng hỏi thẳng không che đậy.
Nghe bà nói vậy mình cũng thẳng thắn mà đáp: "Đúng ạ. Bố một mình nuôi anh em con ăn học cũng không dễ dàng gì. Con lại lấy chồng sớm chưa báo đáp được gì, nên lần này nhân dịp anh trai cưới, con muốn mua tặng bố món quà".
Nghe xong mẹ chồng vặn lại luôn: "Con có thể hiếu thảo với bố con, mẹ không cấm, nhưng không được lấy tiền của con mẹ!"
Mình đáp: "Con không hề lấy tiền của anh ấy"
Mẹ chồng nhìn mình kiểu khinh bỉ rồi nói: "Con không đi làm suốt 4 năm, con không lấy tiền chồng thì còn lấy ở đâu ra nữa?"
Mình liếc sang chồng, anh ấy cũng có vẻ không vui lắm. "Như Vân à, em có thể mua đồ cho bố, nhưng em phải biết tiết kiệm. Đến anh còn không nỡ mua quần áo đắt đến thế, vậy mà em lại tự ý mua sắm không bàn bạc với anh. Lần này em quá tay rồi đó".
Nghe đến đây mà tim mình nặng trĩu luôn Mình nhớ lại ngày xưa, hai đứa từng hạnh phúc lắm, yêu thương nhau chẳng rời.
Hồi đó mình làm ở công ty truyền thông với vị trí trưởng nhóm, lương tháng khoảng 8.000 nhân dân tệ (gần 28 triệu đồng). Nhưng khi có bầu thì sức khỏe không ổn, bị dọa sảy đến hai lần luôn! Thế là chồng đề nghị mình ở nhà an thai, mọi chuyện tài chính anh lo hết.
Hai chị đồng nghiệp từng khuyên mình đừng bỏ việc, phụ nữ lúc nào cũng phải có việc làm và tiền riêng để không phụ thuộc vào ai. Nhưng lúc đó mình tin chồng quá, tin vào tình yêu của hai đứa sẽ bền chặt mãi mãi
Ngày nào chồng cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, trưa, nấu nước nóng xong mới đi làm. Anh ấy rất siêng năng, không ngại tăng ca để kiếm nhiều tiền hơn. Cuối tháng anh đưa toàn bộ lương cho vợ, chỉ giữ lại chút xíu tiêu vặt. Có thể nói lúc đó anh làm tất cả để mình hạnh phúc
Nhưng tất cả đã đổi khác sau khi con gái mình chào đời!
Theo kế hoạch mình muốn thuê giúp việc hỗ trợ việc nhà hàng ngày, nhưng chồng bảo muốn tiết kiệm nên đưa mẹ lên thành phố ở chung. Từ đây thời gian ở cữ của mình giống như địa ngục không khác gì!
Bà ấy nói quá nhiều, xét nét đủ thứ từ bữa ăn, giấc ngủ, cách nuôi con... Kinh khủng hơn, chỉ cần mình cãi lại một lời là buổi tối chờ con trai về liền khóc lóc kể khổ giống như mình phạm tội gì to tát lắm vậy!
Trước đây vợ chồng mình chưa bao giờ cãi nhau, giờ có mẹ chồng là bắt đầu dính drama, không khí lúc nào cũng căng thẳng
Đáng nói là chưa đầy 3 tháng mẹ chồng đến đây, bà đã tranh quyền quản lý tiền bạc luôn! Mỗi tháng anh ấy kiếm 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng), mình chẳng rõ anh đưa mẹ bao nhiêu nhưng không đưa mình một xu. Mặc cho mình phản đối kịch liệt, chồng chỉ nói làm vậy để mình bớt lo lắng, có thời gian chăm con hơn. Nói chung là hai mẹ con họ quyết định hết, không có chỗ cho mình lên tiếng
Khi con mình được một tuổi, nhiều lần mẹ chồng nói bóng gió muốn mình sinh thêm cháu trai cho bà. Vì theo tư tưởng truyền thống, con gái là "con người ta", đầu tư tiền bạc vào học hành cũng vô dụng. Chỉ có con trai mới nối dõi tông đường.
Tất nhiên mình không đồng ý! Hơn nữa chỉ những chuyện này thôi cũng đủ khiến mình tỉnh ngộ về cuộc hôn nhân này rồi. Mình bắt đầu tập viết tiểu thuyết để kiếm thu nhập riêng và giữ kín hoàn toàn
Ban đầu công việc này khó lắm, mình mất cả năm trời mới bán được cho bạn đọc online. Năm nay con gái đi học mẫu giáo nên mình có nhiều thời gian viết hơn. Hiện mình đã bán được ba cuốn, kiếm được gần 100.000 nhân dân tệ (gần 350 triệu đồng) Tiền mua áo cho bố đều là tiền mình tự làm ra đó nha!
Quá tức với thái độ của chồng, mình hét lên: "Chu Chí Minh, lương tháng của anh là 30.000 tệ, nhưng anh không cho tôi một đồng. Tôi muốn mua đồ dùng cá nhân cũng phải ngửa tay xin anh và mẹ anh. Giờ tôi mua vest cho bố anh cũng chất vấn. Anh nên nhớ, bố tôi cũng là bố vợ của anh đấy!"
"Hơn nữa tôi cũng nói cho anh biết luôn, 3.000 tệ mua đồ đều là tiền của tôi. Anh chắc không biết, bao lâu nay tôi viết tiểu thuyết kiếm tiền riêng rồi. Anh yên tâm đi, 1 xu của anh tôi cũng không động tới!", mình nhìn cả hai mẹ con họ mà lớn tiếng luôn
Nói xong mình bỏ vào phòng đóng chặt cửa, mặc cho mẹ chồng tức giận khóc lóc. Nếu chồng không thể giải quyết tốt mối quan hệ này, mình sẽ ly hôn và tự nuôi con thôi!
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn