PandaBobo8134
New member
Ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đang có một nghề siêu độc: "thử nhà ma" - nghe tên thôi đã thấy rợn rợn rồi phải không nào? Các đại lý bất động sản hoặc người mua nhà thuê những anh chị em này đến ở thử xem căn nhà có thực sự bị ma ám hay không.
Thường thì ở châu Á, ai mà dám mua nhà nơi từng xảy ra "cái chết bất thường" đâu đúng không? Nhưng cái khó ló cái khôn, một số người đã biến điều này thành cơ hội kiếm tiền cực "hời" luôn á!
Theo trang Dahe Daily, nghề "thử nhà ma" ở Trung Quốc trả 1 nhân dân tệ mỗi phút, nghĩa là ở trọn 24 giờ là bỏ túi ngay 1.440 tệ (khoảng 5 triệu đồng) Việc nhẹ lương cao là đây chứ đâu!
Anh Zhang, một cựu quân nhân đã nghỉ hưu, đang làm nghề này cùng team hơn 10 người. Anh chia sẻ: "Nghề này khá thú vị nhưng không hợp để làm full-time đâu nha. Phải chạy khắp Trung Quốc mà không biết trước địa điểm tiếp theo là đâu. Nhu cầu cũng không cao lắm, mỗi năm mình chỉ nhận vài đơn thôi."
Khách hàng chủ yếu là các đại lý bất động sản muốn bán nhà "có vấn đề" hoặc những người vừa mua nhà nhưng sợ nơi đó bị ma ám nên thuê người kiểm tra trước.
"Nhiều người mua không dám ngủ ở nhà mới nên trả tiền cho mình đến thử xem có an toàn không. Mình thường gọi video trực tiếp cho khách hàng, quay live luôn cảnh kiểm tra từng ngóc ngách trong nhà.
Có vài người bạn thấy nghề này ez, chỉ việc ngủ một đêm là có tiền nên xin mình giới thiệu. Nhưng hầu hết đều... sợ ma hết Thử lần đầu xong là bỏ cuộc liền", Zhang kể.
Ở châu Á, người ta thường tránh xa những ngôi nhà từng xảy ra "cái chết bất thường" vì sợ gặp vận xui. Vì thế các căn nhà "ma ám" thường được bán với giá rẻ hơn đáng kể so với những căn xung quanh.
Chính vì lý do này mà các đại lý bất động sản ở Hồng Kông bắt buộc phải tiết lộ nếu căn nhà đó từng có "cái chết bất thường" xảy ra.
Thực ra nghề chứng minh một nơi không bị ma ám đã tồn tại khá lâu rồi. Để tăng tương tác trên mạng xã hội, nhiều người làm nghề thử nhà ma còn livestream 24 giờ trải nghiệm của mình luôn
Gần đây, một buổi livestream tại một căn nhà ở Tô Châu (nơi chủ cũ tự tử) đã thu hút gần 60.000 người xem để... bán đấu giá. Nhưng plot twist là không ai đấu giá cả!
Nếu không vì chuyện chủ cũ tự tử, căn nhà này trị giá khoảng 2,2 triệu nhân dân tệ (345.000 USD). Nhưng vì bị coi là "nhà ma ám", giá khởi điểm chỉ còn 1,2 triệu tệ (188.000 USD). Dù giá đã giảm sâu thế này nhưng vẫn không có ai dám mua. Mọi người vào xem livestream chỉ để... tò mò xem nhà có ma thật không thôi chứ không phải để mua
Nguồn: SCMP
Nguồn: kenh14.vn