Ở nhà hay quán cafe xem World Cup: đâu mới là lựa chọn khôn ngoan cho ví tiền? ⚽

GấuChúpChíp

New member
Mỗi mùa World Cup về là drama chọn chỗ xem bóng lại nổ ra rồi Ở nhà chill với gia đình hay kéo đến quán cafe đu idol cùng hội bạn? Về mặt vibe thì ai cũng có lý hết, nhưng nếu tính kỹ chi phí thì sao nhỉ? Mình cùng bóc tem nhé!

1. Ở nhà xem World Cup tốn bao nhiêu tiền thật?

Tưởng tượng cả gia 3-4 người ngồi xem một trận tối nào đó. TV bật sớm để nghe bình luận разогрев, điều hòa phải chạy full vì trời nóng như đổ lửa ☀️, wifi cày không ngừng để lướt meme giữa giờ, quạt cũng phải góp mặt cho thoáng. Chưa kể đồ ăn vặt, nước ngọt phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đến 1-2h sáng!

Từ 20h đến 1h sáng là tầm 5 tiếng đồng hồ. Nghe hơi lâu nhưng thật ra... tiền điện không "khủng" như bạn nghĩ đâu! Theo tính toán thông thường, tổng chi phí điện cho một đêm xem bóng kiểu này chỉ dao động 15.000 - 25.000 đồng thôi.

Cộng thêm vài lon nước, trái cây hay snack sẵn trong nhà thì vẫn khá ổn áp. Nhất là khi chia 3-4 người thì gần như... không đáng kể luôn á!

30d5e673957fc1c2bea2.jpg


2. Còn quán cafe thì "đốt ví" thế nào?

Hiện giờ giá đồ uống tại quán chiếu bóng đá đang ở mức: 35.000 - 60.000 đồng/cốc ở quán thường, còn chuỗi lớn thì 60.000 - 100.000 đồng hoặc hơn luôn

Một người đi xem một trận tốn tối thiểu 40.000 - 70.000 đồng. Nhóm 4 người thì bill có thể lên đến 160.000 - 300.000 đồng chỉ riêng nước uống thôi nha! Chưa kể nhiều bạn còn order thêm đồ nhắm như hướng dương, khoai chiên hay món ăn đêm nữa cơ

3. Nhưng ở nhà cũng chưa chắc đã rẻ trong mọi case đâu nhen!

Nếu chỉ tính tiền điện thì ở nhà sure win rồi. Nhưng để trải nghiệm đỉnh cao, nhiều gia đình đã phải đầu tư TV màn hình khủng, loa xịn, điều hòa mát lạnh, internet ngon lành từ trước đó. Tính cả mớ thiết bị này thì ban đầu cũng "xịt" khá nhiều đấy

Trong khi đó quán cafe có sẵn màn hình bự, âm thanh đỉnh cao, không khí cổ vũ rần rần. Vì vậy với những bạn chỉ xem vài trận hot trong mùa, ra quán lại là lựa chọn kinh tế hơn thay vì mua đồ mới nha!

4. Thứ mọi người sẵn sàng "chịu chi" nhất không phải ly cafe đâu!

Sự thật là lý do quán cafe đông nghẹt mỗi mùa World Cup không nằm ở đồ uống. Mà là bầu không khí ấy!

Tiếng hò reo khi ghi bàn, cảm giác xem cùng hàng chục người dù không quen nhưng cùng vibe là thứ khó mà có được ở phòng khách nhà mình. Đây cũng là lý do nhiều người ok với việc bỏ thêm vài chục k mỗi trận để ra ngoài enjoy!

efe379b6e831957eea75.jpg


5. Vậy chốt lại thì đâu mới là lựa chọn thông minh?

Nếu chỉ tính tiền bạc thuần túy: Xem ở nhà thắng áp đảo luôn!

Một đêm xem bóng tại gia chỉ tốn vài chục k tiền điện + đồ ăn vặt, trong khi quán cafe có thể cao gấp 2-5 lần. Nhưng nếu mục tiêu là tận hưởng không khí World Cup sôi động cùng hội bạn thì khoản chênh lệch đó... nhiều người vẫn sẵn sàng accept mà ‍♂️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top