NangXinh2k8
New member
Chắc ai cũng từng có lúc cảm thấy "thôi xong rồi, mình lười yêu quá", hay "đời này chẳng cần yêu ai cả", thậm chí là sợ luôn ý chứ
Là khi đã đau nhiều rồi, chán lắm rồi!
Lý do số 1 khiến team FA tự nguyện chính là vì... quá sợ lại phải ăn đòn tinh thần nữa. Những vết thương cũ từ chuyện bị lừa dối, phản bội, chỉ cần một lần thôi là đủ nản đời rồi á Sợ yêu, không dám động vào tình yêu nữa vì không muốn vết thương lòng còn chưa lành lại càng sâu hơn thôi mà.
Là khi niềm tin bay màu luôn rồi ấy!
Niềm tin là thứ quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là tình yêu nha. Đã yêu, đã tin hết mình rồi mà cuối cùng lại mất tất cả thì niềm tin còn đâu nữa đúng không? Liệu người tiếp theo có hiểu mình, yêu mình nhiều như người cũ không? Mà thôi đi, người cũ cũng từng hứa hẹn sẽ bên cạnh đến cuối đời mà giờ đâu rồi? Còn dám tin ai nữa không chứ?
Là khi cô đơn nhất luôn á!
Khi sợ yêu thì tự nhiên cô đơn thành bestie rồi đó Đã không dám yêu thì phải chấp nhận một mình, tự gánh lấy mọi chuyện mà không có ai để chia sẻ. Bạn bè? Người thân? Đương nhiên là không dám kể rồi! Vì bạn bè giờ cũng bận cuộc sống của họ, còn bố mẹ thì làm sao nỡ để họ đau lòng thêm lần nữa. Thế nên đã sợ yêu thì phải đủ strong để đối mặt với cô đơn thôi!
Là khi sợ hãi cực độ luôn!
Cô đơn thật sự đáng sợ lắm á. Tuy sợ yêu vì sợ tổn thương, lừa dối nhưng cũng sợ phải sống và ra đi một mình mà chưa từng yêu và chưa được yêu. Con người mình là sinh vật kỳ lạ như thế đó!
Là khi yếu đuối nhất đấy!
FA thì cũng có đủ loại: FA vì chưa gặp người phù hợp, vì yêu công việc quá nên chưa có thời gian cho tình yêu, và cả những người không yêu vì... không muốn yêu thôi. Nhưng những người hay tỏ ra mạnh mẽ, cool ngầu trước tình yêu thực ra lại sở hữu trái tim mong manh và yếu đuối nhất đó Vì họ sợ, thực sự sợ thứ tình yêu hạnh phúc mà mình tìm kiếm chẳng tồn tại trên đời này, sợ tình yêu cũng như đồ hộp trong siêu thị – lạnh lẽo và đều có hạn sử dụng.
Là khi phải tự làm mọi thứ một mình!
Với những ai đang solo chắc không ít lần ước ao: "Anh ấy thì không biết nấu ăn. Cô ấy thì không rành IT. Hai đứa mình là cặp trời sinh rồi!". Nhưng đối với những người ngay cả ước mơ như vậy cũng không dám có thì phải tự mày mò giải quyết mọi thứ một mình thôi. Không phải tự lập là không tốt, nhưng đôi khi bạn được phép yếu đuối, được phép không biết làm thứ gì đó, vì bạn có quyền được chia sẻ và nhận giúp đỡ mà
Và là khi cần lắm một tình yêu đích thực đó!
Thật ra với những người sợ yêu, thứ họ cần nhất, thứ có thể xóa tan mọi nỗi sợ hãi chính là tình yêu đích thực. Vì chỉ có tình yêu đích thực mới đủ sức mạnh chứng minh rằng họ đã sai, rằng tình yêu không đáng sợ mà là thứ đẹp đẽ, tuyệt diệu nhất đời này
Người ta hay nói: "khi bạn sợ hãi điều gì thì điều đó nhất định sẽ đến". Và tình yêu cũng vậy! Yêu không phải muốn là được, cũng không phải tránh là không bao giờ gặp. Mà yêu là duyên phận, là món quà không thể từ chối của cuộc đời này.
Cuộc sống này kỳ diệu lắm, cứ yêu chân thành rồi đến lúc bạn sẽ nhận lại đúng những gì mình đã cho đi. Và cứ yêu đi vì cuộc đời chúng ta ai cũng đáng được yêu thương cả nha!
Nguồn: kenh14.vn