Ơ mê ly, chỉ muốn đập tivi vì 'Cô dâu 8 tuổi' quá trời

87bb4b7c16d43d6975d7.jpg


Cực nhiều khán giả đang "toát mồ hôi" vì những bộ phim Ấn Độ dài như con đường dài lê thê chiếm sóng từ sáng tới tối, ngày này qua tháng nọ luôn á

Một người thích xem, cả nhà bị "tra tấn" nặng nề

bc4550172acec855201c.jpg


Bộ phim đang gây "sốt xình xịch" (theo kiểu khó chịu ý) nhất là "Cô dâu 8 tuổi" phát sóng trên Today TV suốt 8 tháng trời và giờ đã lên tới tập 219 rồi nha!

"Cô dâu 8 tuổi" được mệnh danh là thánh "câu giờ" với cách xử lý tình huống chậm đến mức phát ói Nhiều khán giả thậm chí đã sáng tác hẳn thơ chế để meme những câu thoại "bá đạo" cùng các cảnh quay dài như hành trình 81 kiếp của phim.

Thêm vào đó, phim còn gây ức chế cực mạnh vì bất kể tình huống gì cũng quay đủ biểu cảm gương mặt của TẤT CẢ nhân vật trong cảnh, kiểu từng người một, khiến phim dài lê thê không biết đường nào mà lần

Có khán giả bình luận xỉu luôn: "Giọt nước mắt lăn từ má xuống mũi mất nửa tập" Bạn đọc tên ThuHang bức xúc viết: "Xem phim mà chỉ muốn đập luôn tivi vì ức chế".

0d9cce9e2559d249a271.jpg


Phát hoảng vì phim quá dài, không lối thoát

Nhiều khán giả đã thực sự "đứng hình" khi biết phim có độ dài tới gần 2000 tập và vẫn đang tiếp tục sản xuất không ngừng nghỉ Với cái đà này thì phải mất mấy năm nữa mới chiếu hết, sợ quá chừng!

Với những người mê mệt bộ phim này (chủ yếu là các cụ bà lớn tuổi hay các mẹ nội trợ) thì rõ ràng là tin vui rồi. Nhưng với những người bị "tra tấn" hàng ngày thì đây quả là "tin dữ" không gì bằng

Chị Hương nhà ở tập thể Phương Mai kể rằng ngày nào bà giúp việc cũng mau chóng làm hết việc trước 8h tối rồi ra chiếm luôn cái tivi phòng khách, dán mắt vào phim cho đến khi nào chiếu xong mới thôi.

Nhà chị nhiều khi bực mình muốn chuyển kênh khác xem thì bà giúp việc tỏ ra "không vui tẹo nào". Thế là đành phải nhịn vậy

Đến giờ cơm mà phải bất đắc dĩ xem phim này khiến cả nhà chị khó chịu vô cùng. Giờ nghe tin phim có đến cả nghìn tập thì chị kinh hãi luôn.

Đã thế nghe đồn sắp tới mỗi tối sẽ chiếu 2 tập liền, vậy là cả nhà chị bị "tra tấn" gấp đôi mọi khi. Nghĩ mà muốn "toang"

fbc626405561a57d35bd.jpg


Phim Việt "chào thua" phim Ấn Độ rồi sao?

Mấy năm trước, dư luận từng sôi lên chỉ trích những bộ phim Việt "thảm họa". Thậm chí có phim đã bị ngừng phát sóng giữa chừng vì chất lượng kém như "Anh chàng vượt thời gian", có phim bị kêu gọi dừng chiếu vì quá dở như "Xin thề anh nói thật"

Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều phim Việt khai thác đời sống gia đình đã chiếm được cảm tình của khán giả như Sóng ngầm, Mưa bóng mây, Hôn nhân trong ngõ hẹp... hay các phim dành cho teen như Máy bay ký sự, Tuổi Thanh Xuân... ✨

Các bộ phim này thường chỉ có độ dài vài chục tập và tỏ ra có sức hút với khán giả lắm. Nếu so sánh với những bộ phim dài lê thê của nước ngoài đang chiếu trên truyền hình thì rõ ràng phim Việt đang có bước tiến đáng kể đấy nha!

2a065aaae5247668273f.jpg


Sau một thời gian làm mưa làm gió của phim Trung, Hàn, Thái Lan, Indonesia... đây có thể nói là thời kỳ "đổ bộ" của phim truyền hình Ấn Độ rồi

Hiện tại trong 1 ngày, dạo qua các kênh sóng từ Nam ra Bắc đã có tới gần chục phim Ấn Độ trình chiếu, nhiều phim đã lên đến cả trăm tập rồi á.

Ví dụ như: Cô dâu 8 tuổi, Vợ tôi là cảnh sát, Mãi mãi bên nhau, Em sẽ là cô dâu của anh, Tình yêu và định mệnh, Trái tim mỹ nhân... Đó là chưa kể các phim Ấn Độ chiếu ở các kênh truyền hình địa phương nữa đó ‍

Điều đáng nói là các phim này hầu hết đều có chung mô típ sướt mướt, dài dòng, có bỏ nhiều tập khi xem tiếp vẫn hiểu được...

Có người nói vui "các cụ trong xóm tôi đã không thể đợi được đến ngày bộ phim kết thúc" vì phim quá dài Tính sơ sơ 1 phim dài gần 2000 tập, chiếu mỗi ngày 2 tập (trừ thứ 7, chủ nhật) thì phải đến 5 năm mới hết phim. Trời ơi đất hỡi!

25d0c7bd029f8db1ab8f.jpg


Các phim đang trình chiếu đã lên đến hàng trăm tập





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top