Dạo này cộng đồng mạng đang xôn xao vụ lừa đảo "drama hơn phim" nè! Hàng ngàn người sập bẫy chỉ vì tin lời một ông tự xưng là "thầy", bảo rằng chỉ cần xài số điện thoại "đặc chế" của sư phụ là vận may ập tới liền
Từ chuyện yêu đương, thăng chức, tăng lương đến cả... điểm số (?!), ổng đều hứa hẹn giúp bạn đạt ước mơ hết á. "Sư phụ toàn năng" họ Lý này còn mở hẳn công ty tên "Công ty TNHH tư vấn tâm lý Jin Feiyang" ở Trùng Khánh luôn. Giờ thì ổng đang hot rần rần trên MXH, nhưng kiểu hot vì... bị cảnh sát sờ gáy đấy
"Sư phụ" tự nhận thay trời hành đạo đổi vận
Anh Mã kể rằng vợ anh là chị Xuyên đã mua số điện thoại, đồng hồ, kim tự tháp và đủ thứ linh tinh từ Lý với tổng cộng hơn 60.000 NDT (tầm 213 triệu đồng luôn á) Thấy vợ bị lừa quá trời, anh Mã tới công ty đòi tiền nhưng "thầy" Lý đóng cửa bặt luôn. Không còn cách nào, anh phải gọi cảnh sát cầu cứu.
Cảnh sát Mạnh Bá từ Sở cảnh sát Hoa Tín, Giang Bắc, Trùng Khánh chia sẻ: "Sau khi nhận tin, chúng tôi liên hệ ngay với công ty Jin Feiyang yêu cầu Lý lên đồn. Đến nơi thì ổng tỏ ra cực kỳ hợp tác, nghe xong yêu cầu của anh Mã là đồng ý hoàn tiền liền".
Tuy nhiên các chiến sĩ cảm thấy sus vì trước đó Lý còn từ chối gặp anh Mã, sao có cảnh sát là đổi thái độ 180 độ vậy? Chắc chắn có con lươn dưới nồi rồi! Nên cảnh sát đã hỏi thêm chị Xuyên để làm rõ.
Cảnh sát Mạnh Bá cho biết: "Theo chị Xuyên thì 'sư phụ' Lý bảo dây chuyền mặt âm dương và đồng hồ có thể thu thập năng lượng tích cực, giúp cải thiện mọi vấn đề khó khăn hiện tại"
Plot twist: Những thứ được quảng cáo là có "năng lượng tích cực" để đổi vận kia thực chất chỉ là đồ rẻ tiền thôi các bạn ơi
Chị Xuyên tâm sự mình chi hàng chục nghìn NDT mua đồ từ công ty của Lý chỉ vì muốn gia đình hòa thuận, vì trước đó hai vợ chồng hay cãi vã, bất đồng nhiều lắm. Nhưng thật ra thì "sư phụ" này chẳng toàn năng gì như lời đồn cả
Tin lời "sư phụ": Chẳng thấy may mà chỉ thấy... nợ đầy mình
Cảnh sát nhận ra cả Lý lẫn công ty Jin Feiyang đều có dấu hiệu lừa đảo nên đã lập chuyên án điều tra ngay.
Nguồn: svvn.tienphong.vn