Ơ mê li, Di Maria kể lại khoảnh khắc "sinh tử" tại chung kết World Cup!

0bd0919ac40ef6f36acb.jpg


Angel Di Maria đã cùng Argentina lên đỉnh vinh quang sau trận chung kết siêu căng tại sân Lusail. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh chàng đã tuôn ra những tâm sự xúc động về khát khao được nâng cao chiếc cúp vàng!

c08566b0a693f11fe378.jpg


Angel Di María lại một lần nữa chứng tỏ mình là "main character" của những trận chung kết rồi đây! Anh mở tỷ số cho Argentina, đồng thời là một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công. Vai trò của anh quan trọng đến mức khi bị rút ra, đội bóng áo xanh trắng lập tức mất phom và để Pháp cân bằng tỷ số với 2 bàn thắng liên tiếp.

May thay Argentina vẫn là người cười cuối cùng! Chiến thắng vất vả này khiến Di Maria không kìm được xúc động. Anh chia sẻ rằng trước khi bước vào trận đấu, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "thắng hay chết"

"Đây là cách trận chung kết diễn ra đó, thắng hoặc chết", Di Maria thổ lộ. "Chúng tôi đã thắng rồi! Chúng tôi có thể mang niềm vui về cho bản thân, cho gia đình, cho những người đã đau khổ vì chúng tôi, và cho sự cuồng nhiệt đang tràn ngập ở Argentina."

299815a4542c19307b8d.jpg


"Tôi không biết nói gì để cảm ơn Chúa nữa. Từ mọi thứ mà tôi được nhận. Từ Maracana, Wembley, đến Lusail... tôi không còn lời để tri ân Chúa nữa cả. Tôi đã cầu nguyện khoảng 800 lần luôn á, xin Chúa giúp chúng tôi đạt được điều này và cuối cùng chúng tôi đã làm được!" ✨

7f074dc02d6b56daa8b6.jpg


Khi được hỏi về việc được HLV Scaloni tin tưởng trao suất đá chính ở trận chung kết với Pháp, Di María kể: "Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ biết khi buổi nói chuyện chiến thuật kết thúc thôi. Ông ấy đã tin tưởng tôi và tôi đã cố hết sức để không làm ông ấy thất vọng!"

Vậy là Di Maria đã bỏ túi danh hiệu tập thể thứ 32 trong sự nghiệp, nhưng đây là danh hiệu cao quý nhất luôn! Và với bàn thắng vào lưới Pháp, anh tiếp tục chứng minh mình là "ông vua" của các trận chung kết thực sự.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top