ChangNgoan5596
New member
Nghe có vẻ fake news nhưng mà thật 100% luôn nha! Tuyết trắng tinh rơi dày tới 40cm giữa lòng sa mạc Sahara - nơi mà nóng đến mức có thể nướng thịt trên cát đấy!
Đây là lần thứ ba trong 37 năm qua thị trấn Ain Sefra ở Algeria được flex màn tuyết phủ trên những cồn cát siêu ảo diệu này. Tuyết bắt đầu rơi vào sáng sớm Chủ nhật và nhanh chóng lắng xuống trên cát, tạo nên khung cảnh unreal vô cùng!
Màu cát vàng quen thuộc đã phải "nhường sóng" cho tuyết trắng tinh tràn ngập khắp nơi. Trong khi thành phố chỉ bị tuyết phủ từ 4-6cm thì sa mạc lại chill đến mức 40cm luôn, lạnh kinh người á!
Nhiếp ảnh gia Karim Bouchetata kể: "Chúng tôi thực sự shock nặng khi thức dậy và nhìn thấy tuyết. Tuyết đọng lại trên sa mạc suốt cả ngày Chủ Nhật và chỉ bắt đầu tan từ lúc 5 giờ chiều thôi."
Nhớ lại năm 2016, thành phố được mệnh danh là "Cửa ngõ vào Sa mạc" này cũng đã có tuyết rơi ngay sau đêm Giáng sinh và gây ra cảnh hỗn loạn không tưởng, khi mà khách du lịch bị mắc kẹt trên xe buýt vì đường trơn trượt và đóng băng hết.
Đến tháng Giêng năm 2017, tuyết lại comeback, và lần này dân tình đã chuẩn bị kỹ càng hơn rồi. Họ thậm chí còn làm luôn cả xe trượt tuyết để ra chơi trên các cồn cát nữa này! Sáng tạo vãi cả nồi!
Trước đó, tuyết từng được nhìn thấy lần cuối ở Ain Sefra vào ngày 18 tháng 2 năm 1979, sau một cơn bão tuyết kéo dài chỉ nửa tiếng đồng hồ.
Nguyên nhân là do áp suất cao đổ bộ nên thời tiết lạnh giá tiến sâu về phương Nam hơn bình thường. Thành phố Ain Sefra nằm ở độ cao khoảng 1000m so với mực nước biển và được bao quanh bởi dãy núi Atlas.
Mặc dù độ cao này khá lý tưởng để có tuyết rơi, nhưng trong lịch sử của Ain Sefra thì cực kỳ hiếm khi thấy tuyết, và nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ từ 6-12 độ C vào tháng Giêng thôi.
Sa mạc Sahara trải dài khắp Bắc Phi và đã trải qua vô vàn lần thay đổi nhiệt độ cũng như độ ẩm trong vài trăm nghìn năm để có được diện mạo như hiện tại. Thiên nhiên đỉnh thật sự!
Nguồn: soha.vn