Ơ mây zing! Rác không gian rơi xuống có thể "cắt game" người Trái Đất?

VitBoy8033

New member
713e4cd7fc4de4d9d9f7.jpg


Tin sốc từ nghiên cứu mới đây các bạn ơi: Có tới 10% khả năng trong 10 năm tới, sẽ có người bị... rác thải không gian rơi trúng đầu mà mất mạng luôn á! Nghe như phim hoạt hình nhưng mà real 100% đó nha. Nhưng mà đừng quá lo, vẫn còn cách xử lý mà!

Khi rác vũ trụ "cosplay" thiên thạch

Hình dung nhé: Một mảnh kim loại từ tên lửa hoặc vệ tinh tự nhiên tách ra, lao vù vù xuống Trái Đất. Nó có thể đâm vào vũng nước, bồn hoa hay... xe bus luôn á! Nghe hơi "trời ơi đất hỡi" nhưng đây đang dần trở thành vấn đề thực sự đó các bạn.

Tháng 7/2022 vừa rồi, một phần tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc đã lao xuống khu vực Biển Sulu gần Philippines. Và đây không phải case đầu tiên đâu nha!

ee2bb1b4bb80e10e83d0.jpg


Trái Đất đang bị "bao vây" bởi rác?

Phải nói là situation khá nghiêm trọng luôn á. Hiện tại có hàng trăm nghìn mảnh vỡ siêu nhỏ (khoảng 1cm) đang bay lượn quanh Trái Đất và liên tục rơi xuống.

Marlon Sorge từ Tập đoán Hàng không Vũ trụ cho biết: "Nó tạo ra 'cơn mưa' liên tục các vật thể rơi về Trái Đất mà chúng tôi không theo dõi được. Nó rơi khắp mọi nơi luôn á!"

May là những mảnh này nhỏ quá nên không nguy hiểm lắm. Nhưng mà những mảnh to hơn thì...

Thống kê cho thấy: Mỗi tuần có khoảng một TẤN rác không gian lao vào bầu khí quyển đó nha! Tuy nhiên có lúc "im ắng", có lúc lại ùa ùa rơi xuống nhiều.

May mắn là 60% rác vũ trụ cháy hết khi xuyên qua bầu khí quyển. Còn lại thì đa phần rơi xuống biển. Nhưng với số lượng ngày càng tăng thì... ai biết được đâu! ‍♂️

Tỷ lệ trúng "jackpot đen" là bao nhiêu?

fb3f23c860183c744f63.png


Năm 2022, các nhà nghiên cứu từ Đại học British Columbia đã làm nghiên cứu hardcore để tính toán xác suất này. Họ phân tích hơn 1.500 bộ phận thân tên lửa đã quay về bầu khí quyển trong 30 năm qua. Kết quả? Hơn 70% trong số đó bay lộn xộn không kiểm soát được!

Kết luận của các bác: Trong 10 năm tới, có 10% khả năng sẽ có người bị rác không gian rơi trúng và ra đi.

Giáo sư Aaron Boley còn thêm: "Con số này đã thận trọng rồi đó. Thực tế có thể còn tệ hơn!"

Vấn đề là các nhà khoa học không thể đoán chính xác quỹ đạo của rác vũ trụ vì chúng bay lộn nhào lung tung. Phải đợi đến 1-2 vòng quay cuối mới biết nó rơi đâu á!

Boley giải thích: "Bạn có thể đo đạc chuẩn như thế nào đi nữa, nhưng vật thể này đang lộn nhào trong không gian mà!"

Có cách nào giải quyết không?

659f0b80dadc27df5668.jpg


Good news là: CÓ NHA! ✨

Một số giải pháp đang được nghiên cứu:

1. Thiết kế thông minh hơn: Một số bộ phận có thể tự tách rời và được dẫn đường chính xác đến vùng ít người.

2. Tạo xung lực nhỏ: Theo nghiên cứu năm 2021, bằng cách gắn động cơ đẩy nhỏ vào mảnh vỡ, có thể điều khiển được nơi nó rơi xuống!

b92156c84f5c425720d0.jpg


3dc17880dbc439d7b4d0.jpg


09cd3820ec261d7fd41d.jpg


Giáo sư Inna Sharf từ Đại học McGill giải thích: "Bằng cách tạo cho mảnh vỡ một xung lực nhỏ nhưng kịp thời, chúng ta có thể dễ dàng tác động đến nơi nó rơi xuống Trái Đất."

Plot twist: Bắc Bán Cầu "gây ra", Nam Bán Cầu "hứng chịu"

Thực tế là các mảnh vỡ hay rơi xuống khu vực Nam Bán Cầu nhiều hơn, trong khi các nước ở Bắc Bán Cầu mới là bên phóng tên lửa nhiều hơn. Hơi unfair nhỉ?

Và còn drama hơn nữa: Nhiều quốc gia không tuân thủ đúng quy định của chính họ! Ví dụ như hầu hết các vụ phóng tên lửa của Mỹ trong vài thập kỷ qua đã bỏ qua yêu cầu về hồi quyển có kiểm soát.

Do nguy cơ nhỏ nên các tổ chức không gian hơi... "mặc kệ". Nhưng các hậu quả sẽ dần tích lũy theo thời gian và có thể rất nghiêm trọng á!

Kết luận: Cần hành động ngay!

00aac78114dc7b835fd1.jpg


Các cơ quan vũ trụ cần:
• Thiết kế tên lửa với động cơ tái sử dụng được
• Hồi quyển có kiểm soát
• Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định

Không phải để "flex" đâu, mà để bảo vệ chính chúng ta trên Trái Đất nè! Vũ trụ thì rộng lớn rồi, nhưng Trái Đất là nhà của chúng ta mà phải không?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top