HuouBobo2787
New member
Bị hàng xóm đánh hội đồng, anh T.Đ.T bực mình chạy về nhà thả 2 boss cún Pitbull và Becgie sang "dằn mặt" đối thủ cho biết mặt chữ vuông nha!
Ngày 13/7, Công an quận Sơn Trà cho biết đang vào cuộc điều tra vụ thả chó dữ tấn công người khác này.
Câu chuyện drama bắt đầu từ cuối tháng 5, khi anh Đ.V.N (36 tuổi, ngụ phường Thọ Quang) và T.A.T (39 tuổi) chill nhậu tại nhà anh N. Đang nhậu vui vẻ thì tình cờ T.A.T nghe được chuyện trước đây anh N. và anh T.Đ.T (46 tuổi, hàng xóm anh N.) có drama với nhau.
Đến khoảng 15h30 cùng ngày, anh T.A.T gọi T.Đ.T sang nhà N. để "talk" giải quyết mâu thuẫn. Thế nhưng vì cả 3 đều đã "lên men" rồi nên không talk được, lại càng cãi vã dữ dội hơn. Anh Đ.V.N và T.A.T xông vào đánh anh T.Đ.T luôn.
Anh T.Đ.T bỏ chạy về nhà lấy cây xẻng quay sang đánh trả nhưng bị T.A.T giật mất. T.A.T sau đó dùng luôn xẻng đó đánh vào đầu anh T.Đ.T khiến anh này ngã xuống đất, bị thương ở mắt trái. Chưa dừng lại ở đó, T.A.T và Đ.V.N tiếp tục dùng xẻng đánh vào người anh T.Đ.T, gây thương tích ở phía sau gáy nữa.
Bực tức vì bị đánh hội đồng mà không đánh lại được, anh T.Đ.T quay về nhà thả 2 boss cún (1 boss Pitbull cao khoảng 70cm, nặng khoảng 40kg và 1 boss Becgie cao khoảng 60cm nặng khoảng 30kg), rồi lùa sang nhà anh Đ.V.N luôn.
Lúc này boss Pitbull xông vào cắn anh Đ.V.N không thương tiếc. Thấy vậy anh T.A.T dùng cây đinh ba chĩa đâm vào con chó để tự vệ.
Sau đó anh T.Đ.T mới hô hoán cho boss Pitbull thôi cắn rồi dẫn 2 boss về nhà. Vụ việc khiến anh Đ.V.N bị thương ở mặt, tay và chân khá nặng.
Theo Trung tá Trần Văn Quang, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Sơn Trà, hiện cơ quan đang lấy lời khai, xác định mức độ thương tích của những người liên quan để điều tra vụ việc. Trên cơ sở đó cơ quan chức năng mới quyết định có hay không khởi tố vụ án.
Nguồn: soha.vn
Ngày 13/7, Công an quận Sơn Trà cho biết đang vào cuộc điều tra vụ thả chó dữ tấn công người khác này.
Câu chuyện drama bắt đầu từ cuối tháng 5, khi anh Đ.V.N (36 tuổi, ngụ phường Thọ Quang) và T.A.T (39 tuổi) chill nhậu tại nhà anh N. Đang nhậu vui vẻ thì tình cờ T.A.T nghe được chuyện trước đây anh N. và anh T.Đ.T (46 tuổi, hàng xóm anh N.) có drama với nhau.
Đến khoảng 15h30 cùng ngày, anh T.A.T gọi T.Đ.T sang nhà N. để "talk" giải quyết mâu thuẫn. Thế nhưng vì cả 3 đều đã "lên men" rồi nên không talk được, lại càng cãi vã dữ dội hơn. Anh Đ.V.N và T.A.T xông vào đánh anh T.Đ.T luôn.
Anh T.Đ.T bỏ chạy về nhà lấy cây xẻng quay sang đánh trả nhưng bị T.A.T giật mất. T.A.T sau đó dùng luôn xẻng đó đánh vào đầu anh T.Đ.T khiến anh này ngã xuống đất, bị thương ở mắt trái. Chưa dừng lại ở đó, T.A.T và Đ.V.N tiếp tục dùng xẻng đánh vào người anh T.Đ.T, gây thương tích ở phía sau gáy nữa.
Bực tức vì bị đánh hội đồng mà không đánh lại được, anh T.Đ.T quay về nhà thả 2 boss cún (1 boss Pitbull cao khoảng 70cm, nặng khoảng 40kg và 1 boss Becgie cao khoảng 60cm nặng khoảng 30kg), rồi lùa sang nhà anh Đ.V.N luôn.
Lúc này boss Pitbull xông vào cắn anh Đ.V.N không thương tiếc. Thấy vậy anh T.A.T dùng cây đinh ba chĩa đâm vào con chó để tự vệ.
Sau đó anh T.Đ.T mới hô hoán cho boss Pitbull thôi cắn rồi dẫn 2 boss về nhà. Vụ việc khiến anh Đ.V.N bị thương ở mặt, tay và chân khá nặng.
Theo Trung tá Trần Văn Quang, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Sơn Trà, hiện cơ quan đang lấy lời khai, xác định mức độ thương tích của những người liên quan để điều tra vụ việc. Trên cơ sở đó cơ quan chức năng mới quyết định có hay không khởi tố vụ án.
Nguồn: soha.vn