Chị Tô Thị Bích Ngà ở Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) vừa có trải nghiệm "không thể tệ hơn" tại Lotteria 102 Thái Thịnh. Chiều 13/1, chị dẫn hai con nhỏ đến ăn một suất gà rán, bánh hamburger và que phô mai cho đỡ đói. Vậy mà...
Chị Ngà cùng con trai ngồi ăn chung suất gà rán, còn con gái ngồi đối diện cầm tay ăn bánh hamburger như bình thường. Nhưng khi dùng dao xẻ miếng gà ra, chị Ngà giật mình khi thấy cả phần xương lẫn thịt gà đều có màu xanh cốm kỳ lạ
"Trời ơi, gà bị nấm mốc rồi hay sao?" - chị Ngà nghĩ thầm và lập tức hỏi nhân viên quản lý: "Thịt gà sao lại có màu xanh cốm cả phần xương và thịt như thế này? Màu xanh có khác thường không". Nhân viên ngay lập tức xin lại đĩa gà để gửi cho nhà cung cấp giám định. Nhưng trước khi đưa, chị Ngà đã kịp quay clip lại làm bằng chứng rồi nhé!
Nghe lời giải thích của Lotteria mà chị Ngà muốn "té ngửa"
Clip do chị Ngà ghi lại từ phần gà rán mà chị khẳng định là có màu xanh bất thường
Ông Nguyễn Thế Bộ, Giám sát chung Lotteria Việt Nam vẫn giữ nguyên lời giải thích: màu xanh là do phần mù tạt của bánh hamburger con gái chị Ngà đang ăn dính sang.
À mà bánh hamburger của Lotteria có rau xanh, thịt bò và một chấm mù tạt nhỏ xíu kẹp ở giữa thôi đấy. Vậy mà khi được hỏi liệu một chấm mù tạt bé tí có thể phủ đều màu xanh cả miếng gà không, ông Bộ đáp: "Quan trọng không phải là ít hay nhiều, mà nếu dùng chung một dao ăn thì nó có thể dính vào và tạo nên màu sắc như vậy".
Nghe xong chị Ngà lắc đầu ngay: "Không thể do mù tạt gây ra được vì màu xanh như nấm mốc phủ rất đều cả phần thịt và xương. Hơn nữa, bánh hamburger chỉ con gái tôi dùng tay ăn, còn tôi và con trai đang ăn phần gà. Chính tay tôi tự dùng dao xẻ miếng gà nên tôi khẳng định không thể do mù tạt từ bánh hamburger dính sang được"
Nguồn: soha.vn