Thôi xong rồi các bạn ơi! Có vẻ như sự kiên nhẫn của fan hâm mộ Man Utd dành cho HLV Mourinho đã cạn kiệt tới giọt cuối cùng rồi. Làn sóng "đuổi cổ" chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang dâng cao từng ngày, drama căng đét!
Rạng sáng 4/11 (giờ Việt Nam), Man Utd đã phải nhận "trái đắng" khi thua 1-2 trước Fenerbahce ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Europa League 2016/17. Sow và Lens là những người "phá lưới" Fenerbahce, còn bàn thắng phút 89 của Rooney chỉ là "hy vọng mong manh" không đủ giúp Quỷ đỏ có điểm khi rời Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau trận đấu, người hâm mộ Man Utd hết sức thất vọng về màn trình diễn của thầy trò HLV Jose Mourinho. Niềm tin dành cho ông đã cạn kiệt và một làn sóng đòi sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã xuất hiện rần rần trên mạng xã hội.
Đỉnh cao của sự tức giận chính là một fan cuồng của Quỷ đỏ đã không thể chịu đựng Jose Mourinho hơn được nữa... đến mức dọa giết chó của mình luôn! Chó vốn là người bạn trung thành của con người, vậy mà cổ động viên này sẵn sàng làm điều đó thì các bạn có thể hình dung sự kiên nhẫn dành cho Mourinho đã cạn tới mức nào rồi đó!
Ngoài làn sóng "kick" Mourinho, các fan MU còn kêu gọi đưa Sir Alex Ferguson trở lại nắm quyền ở sân Old Trafford. Kể từ khi ông lão "huyền thoại" người Scotland nghỉ hưu, cả David Moyes, Van Gaal và Mourinho đều gây thất vọng "muốn té ngửa".
Theo thống kê thì Mourinho đang có khởi đầu tệ nhất so với Moyes và Van Gaal nha mn ơi! Sau 16 trận, Mourinho giành được 8 trận thắng, nhưng nhận tới 5 thất bại, kém cả Van Gaal (8 thắng, 4 thua) và Moyes (9 thắng, 3 thua). Cả Moyes và Van Gaal đều đã "out" rồi, còn Mourinho thì sao nhỉ?
Bình luận sau trận, cựu danh thủ Paul Scholes đã chỉ ra những vấn đề "trầm trọng" của Man Utd: "Man Utd thật sự gặp vấn đề trong khả năng ghi bàn. Để thắng trận, bạn cần ghi được bàn thắng. Còn ở hàng thủ, Blind và Rojo mang đến cho tôi cảm giác bất an.
Có cảm tưởng họ có thể để thủng lưới bất kỳ lúc nào. Họ không chắc chắn, không tốc độ, không có khả năng tranh chấp. Thật là đáng lo lắng. Tôi sợ Man Utd sẽ còn phải trải qua quãng thời gian tồi tệ hơn nữa. Sau 3 năm, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Man Utd sẽ không thể vô địch với những cầu thủ như thế này".
Trong khi đó, Mourinho không nhận trách nhiệm về mình mà lại "đổ thừa" cho các học trò: "Fenerbahce chơi như một trận chung kết Champions League, còn chúng tôi thi đấu như một trận đấu giao hữu mùa hè. Đó là những gì thực tế đã diễn ra.
Tôi thất vọng vì mình có nhiều kinh nghiệm đối đầu với các CLB Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã truyền đạt nó cho các cầu thủ của mình, nhưng họ không nghe. Vấn đề của chúng tôi có lẽ là thái độ thi đấu của toàn đội. Chúng tôi đã chơi bóng như những kẻ mơ ngủ".
Nguồn: soha.vn