Angel Di Maria chính thức lên đỉnh sau trận chung kết siêu căng tại sân Lusail. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh boy đã chia sẻ cảm xúc tràn trề về khát khao vươn tới vinh quang cực kỳ epic này
Angel Di María lại một lần nữa trở thành main character trong trận chung kết rồi nè! Anh mở tỷ số cho đội tuyển Argentina luôn, đồng thời góp công siêu to khổng lồ vào mặt trận tấn công của đội nhà. Vai trò quan trọng đến nỗi khi Di Maria rời sân thì team áo xanh trắng lập tức tụt mood và mất thế trận vào tay đối thủ, để rồi ăn liền 2 bàn thua chóng vánh
May quá là cuối cùng họ vẫn là người cầm cup về. Chiến thắng cực nhọc này mang lại cho Di Maria vô vàn cảm xúc. Anh chia sẻ rằng trước giờ ra sân, mindset của anh chỉ có một là "thắng hoặc chết" thôi
"Đây là cách trận chung kết diễn ra, thắng hoặc chết", Di Maria nói. "Chúng tôi đã thắng rồi. Chúng tôi đã có thể mang lại niềm vui cho chính mình, cho gia đình, cho những người đang lo lắng vì chúng tôi, và cho cả sự điên cuồng đang tồn tại ở Argentina nữa.
Tôi không biết nói gì để cảm ơn Chúa cả. Với mọi thứ mà tôi được nhận. Từ Maracana, Wembley, Lusail... tôi hết lời để tri ân Chúa luôn ấy. Tôi đã cầu nguyện khoảng 800 lần á, tôi xin Chúa giúp chúng tôi đạt được điều đó và cuối cùng chúng tôi đã được như ý"
Khi được hỏi về việc biết mình sẽ đá chính trong trận chung kết với Pháp, Di María chia sẻ: "Tôi không nói gì hết (với HLV Scaloni). Tôi chỉ phát hiện ra khi buổi họp chiến thuật kết thúc thôi. Anh ấy đã tin tưởng tôi và tôi đã cố gắng không để anh ấy thất vọng"
Như vậy là Di Maria đã sưu tập được danh hiệu tập thể thứ 32 trong sự nghiệp rồi đó, nhưng đây mới là danh hiệu xịn sò nhất. Và với bàn thắng vào lưới Pháp, anh tiếp tục chứng minh mình xứng đáng là "ông vua" của các trận chung kết thật sự
Nguồn: kenh14.vn