Chuyện này nghe mà muốn rụng tim luôn á! Vào khoảng 12h30 trưa thứ Hai tại ga tàu điện ngầm ở Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ), ông Ki Suk Han (58 tuổi) đã xảy ra xích mích với một người lạ mặt thái độ siêu hung. Rồi plot twist kinh hoàng: ông bị người này xô tọt xuống đường ray đúng lúc tàu điện đang lao đến
Mặc dù bị choáng váng nặng, nhưng ông vẫn cố ngồi dậy và leo lên sân ga để tự cứu mình. Trong khi đó, mọi người xung quanh chỉ biết... đứng nhìn thôi!
Theo NewYork Post dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật, trước đó ông Han đã cố gắng trấn an người đàn ông đang có biểu hiện rối loạn: "Ông đang khiến mọi người sợ đấy". Nhưng người kia lại càng điên cuồng hơn, la hét chửi bới: "Ông không biết tôi! Ông không biết tôi là ai đâu!"
Nhiếp ảnh gia R. Umar Abbasi - người quay lại khoảnh khắc này cho biết ông đã chạy về phía tàu đang lao tới, bấm máy liên tục và vẫy đèn để báo hiệu cho người lái tàu giảm tốc.
"Tôi bắt đầu chạy, chạy, hi vọng rằng người lái tàu có thể nhìn thấy ánh đèn của tôi... Tôi thấy loáng thoáng trong mắt mình một cơ thể bay lên không trung... Mọi người bắt đầu vẫy tay, bất cứ thứ gì họ có thể. Họ hét về phía người đàn ông 'Ra đi, ra khỏi đó đi!'. Khi tôi chạy về phía chiếc tàu, người đàn ông mà tôi cho là đẩy ông ta xuống đã chạy về hướng khác".
Tuy nhiên nhiếp ảnh gia này vẫn bị ném đá tơi bời vì chỉ đứng chụp ảnh, quay phim mà không làm gì khác
Bác sĩ Laura Kaplan (27 tuổi) có mặt tại hiện trường và cố sơ cứu cho nạn nhân, kể lại rằng mọi người la hét inh ỏi khi thảm kịch xảy ra, nhưng tất cả đều... chạy tứ tán về các hướng khác nhau.
Patrick Gomez (37 tuổi) - một nhân chứng thừa nhận cảm thấy xấu hổ vì không ai đủ can đảm giúp ông Han: "Mọi người trên sân ga đều có thể kéo ông ấy lên nhưng lại không đủ can đảm"
Một nhân chứng kể lại ông bị kéo đi khoảng 10-15 ft trước khi tàu dừng hẳn. Ông Han đã qua đời trên đường được đưa đến bệnh viện Roosevelt.
Theo lời vợ ông kể lại, trước khi ra khỏi nhà, hai vợ chồng đã cãi nhau và ông có uống rượu. Cảnh sát cũng tìm thấy một chai vodka trên người ông sau đó.
Còn tên hung thủ xô ông Han xuống đường ray được mô tả là người da đen, khoảng 30-40 tuổi, cao khoảng 5 ft 9, mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài áo khoác đen và đội mũ đen.
Nguồn: soha.vn