Tep2k89318
New member
Trưa ngày 29/11, vào khoảng 12h30, người dân ở xã Bảo Ái (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) không khỏi bàng hoàng khi phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ở bụi tre ven Quốc lộ 70, đoạn đi qua thôn Trung Tâm. Thương quá đi mất!
Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã Bảo Ái đã nhanh chóng cử cán bộ đến đón bé về Trạm Y tế xã để chăm sóc sức khỏe.
Ông Lê Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Bảo Ái cho biết, lúc được người dân phát hiện, cháu bé đang ngồi khóc một mình. Trên người bé còn dán miếng cao hạ sốt, và khi đưa về Trạm Y tế xã kiểm tra thì bé đang sốt 38 độ. Nhìn cảnh này mà tim đau đau luôn á
Tại hiện trường nơi phát hiện cháu bé, chỉ có một túi đồ bên trong chứa quần áo và hai hộp sữa. Vậy thôi, không có bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào cả.
"Chúng tôi đã phát đi thông báo trên địa bàn và các xã lân cận, đến nay chưa có ai liên hệ với lãnh đạo xã nhận lại cháu. Dự kiến vài ngày nữa khi sức khỏe bé ổn định, chúng tôi sẽ làm thủ tục chuyển cháu về trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh", ông Hùng cho biết.
Nguồn: soha.vn