ChangNho1045
New member
Tưởng chỉ là drama cãi vã thôi, ai ngờ lại leo thang thành vụ truy sát kinh khủng thế này
Cụ thể, vào lúc 1h40 ngày 19/4, anh Đinh Thanh Trọng (37 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) cùng người nhà đưa chị gái bị ngất xỉu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu gấp.
Tại đây, do cho rằng các y tá, bác sĩ tắc trách, không chăm sóc chị mình nên anh Trọng đã phàn nàn và xảy ra mâu thuẫn, cãi vã lớn tiếng với nhân viên y tế. Bảo vệ bệnh viện cũng phải vào can ngăn nhưng không hiệu quả
Vợ anh Trọng thấy vậy liền gọi cho anh Đinh Thanh Tài (anh ruột của Trọng) đến đưa em về nhà cho yên. Nhưng plot twist là khi anh Tài vừa tới nơi, anh này cũng nổi nóng, lại tiếp tục cự cãi với y tá, bác sĩ ngay tại phòng cấp cứu luôn.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ lắng xuống khi 2 anh em bước ra ngoài khuôn viên khoa cấp cứu. Nhưng không ngờ drama chỉ mới bắt đầu!
Bất ngờ 2 thanh niên lạ mặt cầm hung khí ập vào truy sát ngay trước mặt nhiều người. Anh Trọng bị chém trúng đỉnh đầu, còn anh Tài bị thương ở tay. Hai anh cố gắng hô hoán thì 2 tên côn đồ mới bỏ chạy, mọi người vội báo cảnh sát.
Ngày 20/4, Công an Q.Thủ Đức cho biết đang tích cực lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để truy tìm nhóm đối tượng manh động này.
Người thân gia đình anh Trọng bức xúc chia sẻ: "Chúng tôi chỉ phàn nàn để các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân nhanh hơn thôi, chứ có gây rối gì đâu... Mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ 2 đối tượng là ai, ai đã thuê họ đến chém người?"
Nguồn: soha.vn