KẹoNgọtXinhXắn
New member
Nghe như chuyện hài kịch nhưng lại có thật ở Trung Quốc: Một anh chàng mua căn hộ tầng 34, chờ 4 năm mới phát hiện ra toà nhà chỉ có đúng... 32 tầng thôi. Bruh moment thật sự!
Theo SCMP đưa tin, anh Thẩm (người Thiểm Tây, Trung Quốc) đã mua một căn hộ 90m2 ở tầng 34 tại một toà nhà mới xây gần thành phố Tây An từ năm 2013. Giá thì ngon lành cành đào: chỉ 2.646 nhân dân tệ/m2 (khoảng 400 USD), rẻ hơn giá thị trường tới 2/3 luôn đó.
Nhưng rẻ có lý do riêng của nó nha mấy fen! Đây là loại "căn hộ quyền sở hữu hạn chế" - basically là bất động sản thị trường xám, xây trái phép trên đất nông thôn thuộc sở hữu tập thể. Kiểu nhà này không bán lại được, cũng chẳng được pháp luật bảo vệ gì cả. Nhưng vì rẻ quá nên nhiều người vẫn "liều ăn nhiều"
Timeline drama căng đét:
• 2013: Anh Thẩm cọc 117.700 nhân dân tệ (17.400 USD). Chủ đầu tư hứa hẹn giấy tờ sẽ xong xuôi sau (spoiler: không bao giờ xong đâu )
• 2015: Hẹn bàn giao nhưng toà nhà vẫn... đang xây dựng dở
• 2017: Chủ đầu tư báo xong rồi, đòi tiền. Anh Thẩm: "Giao chìa khóa đã tính". Vài tháng sau plot twist: "À nhầm, toà chỉ có 32 tầng thôi anh ơi"
Ban đầu họ đề nghị đổi sang căn tầng 32, nhưng anh Thẩm chưa có tiền thanh toán. 2 tháng sau họ lại bảo: "Căn tầng 32 hết rồi anh ạ"
Cuộc chiến đòi tiền marathon:
• 2020: Được hoàn 20.000 nhân dân tệ
• 2022: Thêm 50.000 nhân dân tệ nữa
• Sau đó: Chủ đầu tư "seen" luôn, không trả lời điện thoại
Anh Thẩm kêu lên chính quyền Tây An trọng tài. Ủy ban yêu cầu chủ đầu tư trả lại 47.700 nhân dân tệ tiền cọc còn lại + 27.000 nhân dân tệ tiền lãi. Nếu không trả thì phạt thêm 47.000 nhân dân tệ nữa.
Nhưng đến tháng 5 năm nay vẫn chưa thấy xu nào. Tòa án địa phương đã ra lệnh hạn chế tiêu dùng với bên mắc nợ, nhưng turns out họ không có tiền tiết kiệm hay bất động sản nào đăng ký dưới tên cả. Gg quá trời gg!
Netizen Trung phản ứng sao?
"Nhà quyền sở hữu hạn chế thì rẻ đúng rồi, nhưng toàn vấn đề. Anh này xui thật, nhưng chả ai cứu được đâu" - một comment viết.
Một chị khác lại chia sẻ: "Tôi phải bỏ ra cùng số tiền đó để thuê căn hộ, và sau 10 năm vẫn không sở hữu gì. Nên tôi đành liều mua loại này thôi"
Câu chuyện này là bài học xương máu cho ai định mua nhà "rẻ bất thường" nha các bạn. Rẻ thì có lý do riêng của nó, đừng ham rẻ mà dính đại hoạ như anh Thẩm!
Nguồn: kenh14.vn
Theo SCMP đưa tin, anh Thẩm (người Thiểm Tây, Trung Quốc) đã mua một căn hộ 90m2 ở tầng 34 tại một toà nhà mới xây gần thành phố Tây An từ năm 2013. Giá thì ngon lành cành đào: chỉ 2.646 nhân dân tệ/m2 (khoảng 400 USD), rẻ hơn giá thị trường tới 2/3 luôn đó.
Nhưng rẻ có lý do riêng của nó nha mấy fen! Đây là loại "căn hộ quyền sở hữu hạn chế" - basically là bất động sản thị trường xám, xây trái phép trên đất nông thôn thuộc sở hữu tập thể. Kiểu nhà này không bán lại được, cũng chẳng được pháp luật bảo vệ gì cả. Nhưng vì rẻ quá nên nhiều người vẫn "liều ăn nhiều"
Timeline drama căng đét:
• 2013: Anh Thẩm cọc 117.700 nhân dân tệ (17.400 USD). Chủ đầu tư hứa hẹn giấy tờ sẽ xong xuôi sau (spoiler: không bao giờ xong đâu )
• 2015: Hẹn bàn giao nhưng toà nhà vẫn... đang xây dựng dở
• 2017: Chủ đầu tư báo xong rồi, đòi tiền. Anh Thẩm: "Giao chìa khóa đã tính". Vài tháng sau plot twist: "À nhầm, toà chỉ có 32 tầng thôi anh ơi"
Ban đầu họ đề nghị đổi sang căn tầng 32, nhưng anh Thẩm chưa có tiền thanh toán. 2 tháng sau họ lại bảo: "Căn tầng 32 hết rồi anh ạ"
Cuộc chiến đòi tiền marathon:
• 2020: Được hoàn 20.000 nhân dân tệ
• 2022: Thêm 50.000 nhân dân tệ nữa
• Sau đó: Chủ đầu tư "seen" luôn, không trả lời điện thoại
Anh Thẩm kêu lên chính quyền Tây An trọng tài. Ủy ban yêu cầu chủ đầu tư trả lại 47.700 nhân dân tệ tiền cọc còn lại + 27.000 nhân dân tệ tiền lãi. Nếu không trả thì phạt thêm 47.000 nhân dân tệ nữa.
Nhưng đến tháng 5 năm nay vẫn chưa thấy xu nào. Tòa án địa phương đã ra lệnh hạn chế tiêu dùng với bên mắc nợ, nhưng turns out họ không có tiền tiết kiệm hay bất động sản nào đăng ký dưới tên cả. Gg quá trời gg!
Netizen Trung phản ứng sao?
"Nhà quyền sở hữu hạn chế thì rẻ đúng rồi, nhưng toàn vấn đề. Anh này xui thật, nhưng chả ai cứu được đâu" - một comment viết.
Một chị khác lại chia sẻ: "Tôi phải bỏ ra cùng số tiền đó để thuê căn hộ, và sau 10 năm vẫn không sở hữu gì. Nên tôi đành liều mua loại này thôi"
Câu chuyện này là bài học xương máu cho ai định mua nhà "rẻ bất thường" nha các bạn. Rẻ thì có lý do riêng của nó, đừng ham rẻ mà dính đại hoạ như anh Thẩm!
Nguồn: kenh14.vn