MiuSusu1029
New member
Mấy ngày gần đây đi đâu cũng bị hỏi "tấn công" bằng loạt câu hỏi kiểu: "Bao giờ về quê ăn Tết?", "Sắm sửa được gì chưa?", "Lương thưởng bao giờ mới về?"... Tính ra còn khoảng một tuần nữa là Tết luôn rồi, sát sàn sạt lắm rồi đó, nhưng mà nhìn đi nhìn lại, xoay ngang xoay dọc vẫn cứ thấy chưa kịp chuẩn bị được cái gì cả
Tóc thì chưa làm, móng thì chưa sơn, quần áo thì chưa mua, cân nặng thì chưa giảm được gram nào, quà cáp biếu xén vẫn chưa sắm, đồ đạc trong nhà... lục lọi đến đâu vẫn cứ thiếu thốn đến đó. Hỏi sắm sửa được gì chưa á? Chưa luôn bạn ơi! Đang yên đang lành tự nhiên nó Tết nữa chứ
Nguồn: kenh14.vn