Không thể tin nổi vào cách hành xử của những bậc phụ huynh này luôn á!
Mới đây thôi, một đoạn video đang gây bão khắp mạng xã hội với hơn 1 triệu view, ghi lại cảnh tượng hỗn loạn đến mức không thể tưởng tượng nổi tại trận bóng đá U14 giữa hai đội Aberkenfig BGC và Trefelin BGC ở Nam Wales hôm 21/2 vừa qua.
Nghe thôi đã thấy drama rồi nhỉ? Sự việc nổ ra vào cuối trận sau khi một cầu thủ thiếu niên bị rút thẻ đỏ. Nhưng mà thay vì để trọng tài xử lý như bình thường, thì một số phụ huynh đứng ngoài đường biên đã mất kiểm soát hoàn toàn, lao vào nhau trong cơn tức giận không phanh được luôn.
Đoạn clip cho thấy nhiều người lớn đấm đá, xô đẩy nhau giữa tiếng la hét hỗn loạn như phim hành động vậy á. Một số người còn bị ngã sõng soài xuống đất khi những khán giả khác cố gắng can ngăn. Tệ hơn nữa là các cầu thủ U14 - tức là lũ trẻ con thôi - phải chạy tới tách những người lớn đang ẩu đả. Alo alo, ai là người lớn ai là trẻ con đây? 
Trong video, có thể nghe thấy những tiếng kêu đầy tuyệt vọng: "Chỉ là một trận đấu thôi mà!", "Con trai các người đang nhìn kìa!", "Thôi nào, chúng ta tốt hơn thế này mà!"... Nghe mà thương cho lũ trẻ quá đi
Cuộc ẩu đả kéo dài khoảng 90 giây - nghe có vẻ ngắn nhưng đủ để biến bầu không khí trở nên căng thẳng và xấu xí hết cỡ rồi. Trọng tài sau đó buộc phải hủy bỏ trận đấu luôn.
Clip do một phụ huynh ghi lại đã thu hút hơn một triệu lượt xem, kéo theo làn sóng phẫn nộ cực mạnh trên mạng. Dân mạng chỉ trích ầm ầm việc trẻ em phải chứng kiến và thậm chí can thiệp vào hành vi bạo lực của người lớn - những người đáng lẽ phải là tấm gương cho các con mình.
Sự việc xảy ra tại sân Pandy Park, Bridgend (Nam Wales). Cả hai đội bóng đều xác nhận đang tiến hành điều tra nội bộ để xem ai là ai trong vụ này.
Trong thông cáo, Aberkenfig BGC bày tỏ "cực kỳ thất vọng" và khẳng định hành vi trong video không phản ánh giá trị hay tiêu chuẩn của một CLB bóng đá cộng đồng. Đội bóng cũng xin lỗi trọng tài, các cầu thủ và cộng đồng vì những tổn hại hình ảnh gây ra, đồng thời cam kết phối hợp với cơ quan quản lý để xử lý sự việc và ngăn chặn không cho chuyện này tái diễn nữa.
Phía Trefelin BGC cũng tuyên bố không dung túng hành vi bạo lực và đang chờ báo cáo chính thức từ trọng tài cũng như ban tổ chức giải.
Một nhân chứng chia sẻ rằng vụ việc "hoàn toàn kinh hoàng", đặc biệt khi trận đấu trước đó chỉ mang tính thể lực và quyết liệt bình thường, chứ không hề có tranh cãi hay vượt quá giới hạn gì cả.
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây thôi, một đoạn video đang gây bão khắp mạng xã hội với hơn 1 triệu view, ghi lại cảnh tượng hỗn loạn đến mức không thể tưởng tượng nổi tại trận bóng đá U14 giữa hai đội Aberkenfig BGC và Trefelin BGC ở Nam Wales hôm 21/2 vừa qua.
Nghe thôi đã thấy drama rồi nhỉ? Sự việc nổ ra vào cuối trận sau khi một cầu thủ thiếu niên bị rút thẻ đỏ. Nhưng mà thay vì để trọng tài xử lý như bình thường, thì một số phụ huynh đứng ngoài đường biên đã mất kiểm soát hoàn toàn, lao vào nhau trong cơn tức giận không phanh được luôn.
Đoạn clip cho thấy nhiều người lớn đấm đá, xô đẩy nhau giữa tiếng la hét hỗn loạn như phim hành động vậy á. Một số người còn bị ngã sõng soài xuống đất khi những khán giả khác cố gắng can ngăn. Tệ hơn nữa là các cầu thủ U14 - tức là lũ trẻ con thôi - phải chạy tới tách những người lớn đang ẩu đả. Alo alo, ai là người lớn ai là trẻ con đây?
Trong video, có thể nghe thấy những tiếng kêu đầy tuyệt vọng: "Chỉ là một trận đấu thôi mà!", "Con trai các người đang nhìn kìa!", "Thôi nào, chúng ta tốt hơn thế này mà!"... Nghe mà thương cho lũ trẻ quá đi
Cuộc ẩu đả kéo dài khoảng 90 giây - nghe có vẻ ngắn nhưng đủ để biến bầu không khí trở nên căng thẳng và xấu xí hết cỡ rồi. Trọng tài sau đó buộc phải hủy bỏ trận đấu luôn.
Clip do một phụ huynh ghi lại đã thu hút hơn một triệu lượt xem, kéo theo làn sóng phẫn nộ cực mạnh trên mạng. Dân mạng chỉ trích ầm ầm việc trẻ em phải chứng kiến và thậm chí can thiệp vào hành vi bạo lực của người lớn - những người đáng lẽ phải là tấm gương cho các con mình.
Sự việc xảy ra tại sân Pandy Park, Bridgend (Nam Wales). Cả hai đội bóng đều xác nhận đang tiến hành điều tra nội bộ để xem ai là ai trong vụ này.
Trong thông cáo, Aberkenfig BGC bày tỏ "cực kỳ thất vọng" và khẳng định hành vi trong video không phản ánh giá trị hay tiêu chuẩn của một CLB bóng đá cộng đồng. Đội bóng cũng xin lỗi trọng tài, các cầu thủ và cộng đồng vì những tổn hại hình ảnh gây ra, đồng thời cam kết phối hợp với cơ quan quản lý để xử lý sự việc và ngăn chặn không cho chuyện này tái diễn nữa.
Phía Trefelin BGC cũng tuyên bố không dung túng hành vi bạo lực và đang chờ báo cáo chính thức từ trọng tài cũng như ban tổ chức giải.
Một nhân chứng chia sẻ rằng vụ việc "hoàn toàn kinh hoàng", đặc biệt khi trận đấu trước đó chỉ mang tính thể lực và quyết liệt bình thường, chứ không hề có tranh cãi hay vượt quá giới hạn gì cả.
Nguồn: kenh14.vn