Ơ mà sao mua nhà lại nhặt được 203 tỷ dưới sàn thế này?

CaoPho9503

New member
Anh Lý là một người dân ở nơi khác đến thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc để sinh sống và làm việc. Sau vài năm cật lực, anh đã cày được 500.000 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng) để mơ về một tổ ấm riêng.

Nhưng mà ở thành phố đắt đỏ này, số tiền đó vẫn chưa đủ nha các bạn ơi. Rồi một hôm, anh Lý lướt web thấy có ngôi nhà rao bán giá 640.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng), liền lăn vào tìm hiểu ngay.

Hóa ra đây là bất động sản phát mãi nè. Tuy nằm trong khu dân cư cũ nhưng vị trí thì đỉnh của chóp: gần trường, siêu thị, bệnh viện đủ cả. Giá lại mềm xèo, anh Lý chốt đơn không suy nghĩ luôn. Số tiền còn thiếu thì đành phải đi "ké" người thân bạn bè, mất tận 2 năm mới trả hết nợ á.

Lúc nhận nhà, vì hết sạch tiền nên anh chỉ dọn dẹp sơ sơ rồi chuyển vào ở luôn. Phải đợi đến khi xong nợ nần, có thêm chút đỉnh nọ kia, anh Lý mới quyết định sửa sang lại căn nhà.

60ee22cac593212c385b.png


Và rồi plot twist xuất hiện! Đang lát lại sàn nhà, gỡ mấy mảnh gạch ra thì phát hiện một chiếc túi bí ẩn được chôn dưới nền. Mở ra xem sao thì ơ kìa... tiền đây này!

Định thần lại, anh Lý quyết định "cày" thêm tí nữa xem sao. Và ơ mây zing gòi ơi, dưới nền nhà còn có cả một không gian bí mật chứa siêu nhiều tiền mặt! Đếm xong số ra: 58 triệu NDT (hơn 203 tỷ đồng) luôn các bạn ạ!

9ebe7b0a274d5520e155.jpg


Số tiền này đủ để anh Lý sống sung sướng cả đời rồi. Nhưng mà nhìn núi tiền trước mắt, anh lại thấy... bất an vô cùng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cực căng, anh Lý vẫn quyết định báo cho cảnh sát biết.

Qua điều tra, cảnh sát xác nhận đây là tài sản bất hợp pháp của chủ nhà cũ. Họ còn khen ngợi việc làm trung thực của anh Lý đã giúp anh "tự cứu chính mình" đấy.

Giải thích thêm nha: Theo Điều 312 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, không ai được sở hữu hoặc xài tiền do phạm tội mà có. Nếu anh Lý giấu việc này và tiêu số tiền trên, rất có thể sẽ phải vào tù từ 3-7 năm và bị phạt tiền nữa. Nguy hiểm lắm nhé!

Xét từ góc độ pháp lý và đạo đức thì hành động của anh Lý quá đỉnh luôn. Không chỉ tránh được rắc rối pháp lý, mà còn thể hiện nhân cách cao thượng nữa. Nhờ đó, anh được cảnh sát khen ngợi và trao thưởng 30.000 NDT (hơn 105 triệu đồng) đấy!

Còn bất động sản phát mãi là gì? Đơn giản là tài sản thế chấp của người không trả được nợ ngân hàng. Nhiều người thích mua loại này vì giá hời, giấy tờ đã được thẩm định kỹ, dễ vay vốn ngân hàng.

Tuy nhiên, mua kiểu này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước được đâu nha. Nên nếu định mua thì phải kiểm tra siêu kỹ để tránh những tình huống bất ngờ như anh Lý nhé!

2a556df4c9f0e6ecc4dc.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top