Ơ mà sao lại đâm người ta vậy trời?

CherryGirl7813

New member
57b864639457b6ff8cfb.jpg


Chuyện là thế này nhé! TAND thành phố Hà Nội vừa quyết định giảm án xuống còn 48 tháng tù (tức 4 năm thôi) cho bị cáo Lê Xuân Chiên, 27 tuổi (ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Lý do giảm án là dựa vào kết quả giám định tâm thần của bác này và một số vấn đề liên quan.

Trước đó ở phiên sơ thẩm, TAND huyện Gia Lâm đã tuyên phạt Chiên 4 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích" nha.

Drama bắt đầu từ đây nè

Hồi khoảng 7h tối ngày 24/9/2013, anh Phạm Việt Hùng đến nhà chị Quách Thị Hồng ở khu tập thể Đường sắt (phố Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên) để đi dự đám cưới vui vẻ thôi mà.

Ai ngờ nhìn thấy chị Hồng, Chiên lại bắt đầu to nhỏ với một số người về chuyện chị Hồng lấy điện từ phòng trọ gần đó. Rồi giữa Chiên và anh Hùng lời qua tiếng lại, xô xát luôn

Rồi mọi chuyện leo thang không phanh

Trong cơn say máu (kiểu mất kiểm soát á), Chiên vớ được con dao, lao tới đâm anh Hùng luôn. Mọi người vào can ngăn thì Chiên quay sang đâm loạn xạ, trúng luôn vào tay anh Đinh Gia Ngọc.

Thấy Chiên hành động như vậy, ai cũng hoảng hết, vội tản ra. Nhưng Chiên vẫn tiếp tục đuổi đánh và đâm anh Hùng. Gây án xong thì bỏ chạy luôn

Hậu quả nghiêm trọng quá

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu gấp. May quá là cả hai không bị ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng anh Hùng bị tổn hại 66% sức khỏe còn anh Ngọc cũng bị tổn hại 42%. Nặng lắm á!

Sau 5 ngày lẩn trốn, đến ngày 29/9/2013 thì Chiên đến Công an huyện Gia Lâm đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Plot twist ở đây nè

Tại phiên sơ thẩm, gia đình bị cáo Lê Xuân Chiên đã cung cấp chứng từ chứng minh bác này từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Ngày 4/8/2014, ông Lê Xuân Kế (bố đẻ của Chiên) có đơn đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng giám định Pháp y tâm thần đối với Lê Xuân Chiên.

Kết quả giám định cho thấy Lê Xuân Chiên có biểu hiện rối loạn sắc khí (cảm xúc) thực tổn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top