Phải công nhận là Việt Nam mình có vô vàn đặc sản, nhiều đến nỗi có món chưa kịp biết mặt đã "out of trend" rồi Như chị em này nè, được hàng xóm tặng một món trông y chang bó rơm, bảo là đặc sản làm em bối rối muốn xỉu. Cô bạn cứ tưởng bó rơm này chính là "món chính" nên cắn thử luôn 1 miếng (theo lời chia sẻ của chủ nhân) nhưng ơ hay, sao chẳng thấy ngon gì đâu ta?
Thế là bạn nữ đăng lên mạng xã hội hỏi han, xem ai pro biết món này không.
Thật ra nếu chưa từng được "khai sáng" thì nhìn bó rơm này ai cũng hoang mang hết á. Nhưng mà surprise nè, đây chính là tré Bình Định đó nha! Lớp rơm bên ngoài kia chỉ là "áo bọc" thôi mà Còn bên trong mới là phần tinh hoa - hỗn hợp tré được gói trong lá chuối, lá ổi non đủ thứ...
Thấy bạn này "ngây thơ" quá, cư dân mạng ùa vào chỉ dẫn nhiệt tình lắm luôn. Nhưng mà cũng có team nghi ngờ rằng bạn ấy đang cố tình "câu view" vui thôi chứ đâu có ngây thật đâu :
• "Không phải ăn rơm đâu em ơi. Ăn mấy cái dây đỏ đỏ vàng vàng cột bên ngoài ấy mới đúng"
• "Bạn ơi ăn hết rơm trước, rồi ăn cái ruột thì mới hiểu vì sao nó là đặc sản nha"
• "Ăn hết lớp bọc rồi mới thấy ngon chứ chị ei"
Nguồn: soha.vn