CunMap3238
New member
Dạo này lướt TikTok hay đâu cũng vậy, tai nhức óc mỏi vì cứ nghe mãi: "Em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữa. Nếu có phải trả giá, thì cũng xin chấp nhận trả giá" Đoạn rap nghe vô lý lắm mà lại thuyết phục kinh khủng, ai nghe qua một lần là nhớ luôn á!
Trong khi dân mạng đang như thám tử Conan truy tìm bản gốc thì hội fan Kpop lại đang "điên đầu" vì không thể thoát ra khỏi phần lời Việt này để hát lại đúng bản chính
Caption ảnh: Cách mà fan Kpop Việt cố gắng đấu tranh tư tưởng để hát đúng ca khúc Boom của NCT Dream (Nguồn: Unbeliebubble)
Sự thật là giai điệu này thuộc về ca khúc Boom - bản hit xịn xò của NCT Dream đó nha! Đây cũng là bước ngoặt giúp hội "nhi đồng" nhà SM lột xác thành công như bây giờ ấy
Nhưng mà plot twist ở chỗ: một fan NCT đã remix bài này lại, thay phần rap gốc bằng câu nói viral của một hiện tượng mạng Việt Nam: "Em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữa. Nếu có phải trả giá, thì cũng xin chấp nhận trả giá"
Caption ảnh: Ca khúc Boom của NCT Dream được remix với ca từ "Việt hoá" gây ám ảnh
Và thế là gần đây, bản remix "made in Vietnam" này lại bùng nổ với trend kể chuyện: Bất chấp làm một việc gì đó mà chấp nhận phải trả giá thôi Đi đâu cũng gặp Boom phiên bản "chỉ fan Việt nghe mới hiểu" luôn ấy!
Caption ảnh: Bông Tím khuyên ngăn bạn đừng yêu trapboy, và kết quả là người bạn vẫn cố chấp, chấp nhận trả giá
Kiểu như bạn 2k3 học tủ và chấp nhận trả giá, hay fan chấp nhận trả giá yêu Jungkook "tattoo" dù mẹ cấm không yêu trai xăm trổ đó
Thật sự quá khó cho hội fan NCT Dream Việt để hát lại đúng bản gốc của Boom rồi! Cùng giai điệu ấy nhưng phần lời tiếng Việt đã ăn sâu vào não bộ chúng ta mất rồi
MV Boom - NCT Dream
Nguồn: kenh14.vn