Ơ mà cái anh này "nghiện" gà quá đi mất!

QueenMan2k4

New member
350476fff2798ce799f8.jpg


Lợi dụng đêm tối mà không ai canh, anh Cường đã rình mò ra trang trại của gia đình anh Hạnh để... cuỗm gà. Tính ra trong 11 lần "ghé thăm", anh này đã hốt được hàng trăm con gà rồi mang đi bán ngoài chợ luôn

Ngày 5.5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an huyện Thọ Xuân nhận được tin báo từ gia đình anh Hà Huy Hạnh (SN 1978, ở xã Xuân Thành) với nội dung: bị kẻ gian đột nhập, "cuỗm" mất khoảng 1.400 con gà tại trang trại. Ước tính thiệt hại lên tới 150 triệu đồng luôn các bạn ơi

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, lần theo dấu vết của "thánh trộm gà".

Đến ngày 2.5, từ các chứng cứ thu thập được, Công an huyện Thọ Xuân đã xác định được thủ phạm chính là Lê Đình Cường (SN 1977, ở thôn Mỹ Hạ, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân).

85ec6cc30e0a5effde8f.jpg


Tại cơ quan điều tra, anh Cường khai nhận luôn: lợi dụng đêm tối và trang trại lại nằm giữa cánh đồng vắng tanh nên đã lẻn vào trộm cắp.

Điều đáng sốc hơn là trong vòng 10 ngày (từ 19 - 29.4), anh này đã "ghé thăm" tới 11 lần, mỗi lần trộm hơn 200 con gà đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top