Sau đây 1 ngày nữa thôi, ĐT Việt Nam sẽ "hẹn hò" lại với ĐT Trung Quốc ngay trên sân nhà Mỹ Đình rồi đây! Vậy liệu "hàng xóm" của mình có thực sự khủng như nhiều người lo lắng?
ĐT Việt Nam sẽ đón tiếp ĐT Trung Quốc trên thánh địa Mỹ Đình vào đúng ngày mùng 1 Tết luôn các bro ơi! Rõ ràng là đội bóng nhà mình muốn ăn 3 điểm hơn bao giờ hết rồi. Ngày xông đất đầu năm mà giành chiến thắng trước "gã hàng xóm" tại vòng loại World Cup thứ 3 thì còn gì tuyệt hơn để "Rồng Vàng" mở màn năm mới thành công rực rỡ!
Thầy Park và các học trò hoàn toàn có lý do để tự tin về một trận đấu diễn ra đúng ý đồ. Bởi bên kia chiến tuyến, dù xếp trên mình một bậc nhưng phong độ ĐT Trung Quốc chả có gì là "wow" cả khi họ chỉ thắng đúng 1 trận trước Việt Nam trong một thế trận cũng không quá áp đảo.
Thậm chí HLV Lie Tie còn phải xin từ chức vì quá áp lực luôn đó! Dù đã "đổi tướng" với sự dẫn dắt của ông Li Xiaopeng nhưng màn trình diễn của đội bóng xếp thứ 74 thế giới vẫn không có gì quá xuất sắc. Nói thẳng là họ không tiến bộ tí nào! Cụ thể ở trận gần nhất gặp Nhật Bản, Trung Quốc đã "phơi áo" 0-2 trên sân khách. Xem kỹ thì thấy "hàng xóm" tỏ ra lép vế rõ ràng, chơi tệ đến mức không có nổi cú sút trúng đích nào
Chứng kiến những gì mà ĐT Trung Quốc thể hiện tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, các chuyên gia bóng đá nước này đang dần mất niềm tin vào thầy trò HLV Li Xiaopeng. Mới đây nhất, MC thể thao nổi tiếng Han Qiaosheng đã lên tiếng. Ở đó, ông nhấn mạnh đến sự tụt hậu của bóng đá đất nước tỷ dân so với xu thế chung.
Han Qiaosheng nhận định: "Hôm nay, tôi thấy mọi người vẫn đang suy nghĩ xem bóng đá Trung Quốc cần bao nhiêu điều kiện để vượt qua vòng loại World Cup 2022 [...] Phải thừa nhận rằng bóng đá Trung Quốc đã tụt lại, tụt lại phía sau rất xa. Nếu không nỗ lực thì không thể bứt ra khỏi nhóm các đội hạng nhì châu lục.
Tôi nghĩ bóng đá Trung Quốc thực sự cần phải bắt đầu từ một nền tảng vững chắc. Muốn cải cách triệt để, chúng ta phải cố gắng hết sức để bắt đầu từ thế hệ cầu thủ trẻ. Còn không, chúng ta chỉ tự hủy hoại tương lai."
Vì chỉ mới nắm quân cách đây không lâu nên tân HLV của ĐT Trung Quốc – Li Xiaopeng chưa có những điều chỉnh quá rõ nét về chiến thuật hay nhân sự. Nói cách khác, đội bóng tỷ dân không cho thấy sự khác biệt so với thời HLV Lie Tie. Dù vậy, ĐT Việt Nam vẫn phải đặc biệt dè chừng "hàng xóm" ở trận đấu sắp tới nhé!
Có thể thấy ĐT Trung Quốc thường xuyên ra sân với sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 và chủ động kiểm soát bóng, nhất là khi họ gặp những đội bóng yếu hơn. Còn nhớ ở lần chạm trán trước, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lie Tie đã khiến "Rồng Vàng" gặp rất nhiều khó khăn. Ngày hôm đó, Wu Lei đã chơi cực hay để giúp đội bóng của anh giành chiến thắng quan trọng.
Tuy nhiên ở lần tái đấu sau đây 1 ngày, ngôi sao của CLB Espanyol lại đang không có phorm tốt nhất khi không được trọng dụng dưới thời HLV Vicente Moreno. Chính vì thế, ĐT Việt Nam cũng nhẹ gánh đi phần nào nhưng không có nghĩa là bỏ quên số 7 của ĐT Trung Quốc trên sân nhé, vì bản năng sát thủ của cầu thủ này là điều không thể phủ nhận!
Nguồn: soha.vn