Ở lại thành phố kiếm việc hay về quê lập nghiệp - Drama chọn lựa của hội sắp tốt nghiệp

aa555bd1e7be6258efae.webp


Cứ mỗi mùa tốt nghiệp đại học về, lại là lúc hội sinh viên năm cuối "đau não" với bài toán khó nhằn: Ở lại thành phố "chiến" với cuộc sống hay về quê lập nghiệp cho yên ổn? Hôm nay mình cùng nghe những người trong cuộc và chuyên gia chia sẻ nhé!

Ở lại thành phố: Nghe thì cool nhưng áp lực phết đấy ‍

Ngay từ 4 năm trước khi đặt chân lên Hà Nội nhập học, Ngọc Bích (sinh viên năm tư Học viện Ngân Hàng) đã vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp ở mảnh đất này rồi. Bạn nữ nghĩ thành phố là nơi có đủ thứ để phát triển bản thân, lại thêm đa số hội bạn thân đều ở đây nên nếu về quê chắc cô đơn lắm luôn. "Ngày trước mình chọn ở lại thành phố vì mình muốn trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ. Thành phố cho mình nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn, tiếp xúc với nhiều người, đem lại cho mình nhiều bài học để mình trưởng thành", Ngọc Bích tâm sự.

Nhưng thực tế không "ngọt ngào" như tưởng tượng đâu nhé! Cuộc sống khiến Ngọc Bích không ít lần tự hỏi mình đã chọn đúng chưa. Bạn ấy chia sẻ với tiền trọ 3 triệu đồng/tháng, tiền xăng xe, ăn uống cộng thêm các nhu cầu cá nhân khác thì với mức lương sinh viên mới ra trường, mọi thứ phải siết chặt ví lắm. Chưa kể áp lực công việc khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức.

4db125b3707c4c83c5d8.jpg


"Mỗi ngày tan làm nhìn dòng người đông đúc mà mình chỉ ước bản thân giờ ở quê, đi có 10 phút mà về tới nhà rồi. Song nhiều khi mình muốn gửi chút tiền về cho gia đình mà cũng khó vì nuôi bản thân thôi còn chưa đủ. Khó khăn lớn nhất vẫn là phải xa gia đình, tự lập mọi thứ, nhất là khi ốm đau phải tự chăm sóc".

Còn Trà My, sinh viên năm cuối Học viện kỹ thuật mật mã thì quyết tâm ở lại vì nghĩ sẽ có nhiều môi trường doanh nghiệp để va chạm. Cộng với tính cách sôi nổi, thích tham gia các hoạt động nên với bạn nữ này, việc trở về quê hương làm việc gần như không thể.

Tuy nhiên để tìm được việc làm ổn định, Trà My đã phải đổi chỗ làm việc đến lần thứ 5 luôn á! Chưa có nhiều kinh nghiệm, tỷ lệ cạnh tranh cao là lý do chính khiến bạn chưa tìm ra được công ty phù hợp. Đây cũng là tình cảnh chung mà hội sinh viên năm cuối phải đối mặt khi theo học những ngành "hot". Một số bạn sẽ phải chấp nhận làm công việc lương thấp bấp bênh để duy trì cuộc sống, cùng kỳ vọng sẽ rèn luyện, tích lũy thêm năng lực.

Trà My chia sẻ: "Ban đầu mình nghĩ ngành Công nghệ thông tin sẽ có nhiều điều kiện thăng tiến khi ở thành phố. Về sau đi làm mình mới thấy bản thân chưa có kinh nghiệm nên để tìm được công việc lương cao ổn định là rất khó. Bù lại mình có bạn bè ở bên nên thỉnh thoảng lại rủ nhau đi chơi, tâm sự vì thế một phần áp lực cũng được giải toả. Giờ mà ở nhà, số người mình có thể nói chuyện không có nhiều vì đa số mọi người chọn ở lại thành phố rồi. Nếu được chọn lại chắc mình vẫn quyết định ở đây, dù có khó khăn nhưng cho mình va vấp, từ đó mang lại trải nghiệm và bài học quý giá".

Ở không được mà về cũng chẳng xong - Drama thật sự!

Dù mới đang trong giai đoạn hoàn thành khóa luận để tốt nghiệp, Như Quỳnh - sinh viên năm tư Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã gửi hồ sơ xin việc đến nhiều công ty rồi. Thế nhưng nhiều tháng trôi qua mà vẫn chưa tìm được việc ưng ý khiến bạn nữ cảm thấy tuyệt vọng, mông lung về cuộc sống mình hằng mong ước ở Hà Nội. Giữa lúc tâm trí rối bời, ý định "trở về" lại nhen nhóm trong bạn ấy.

"Về quê mình được ở gần bố mẹ, ăn ở cũng tiết kiệm hơn. Công việc ở quê dù không nhiều như ở thành phố nhưng mình cảm thấy nó ít áp lực hơn, ít nhất là mức sống ở đây không quá đắt đỏ như lúc mình học đại học. Nhưng đâu phải cứ về là xong, về quê gần như là mình phải làm lại tất cả mọi thứ từ đầu", Như Quỳnh chia sẻ.

84e947cee5b403126d5f.jpg


Được biết, ngay từ năm nhất Như Quỳnh đã thử sức với ngành Marketing và đã có khá nhiều kinh nghiệm với lĩnh vực này rồi. Bởi thế mà khi về quê, bạn nàng gần như phải lựa chọn một ngành nghề mới. Thời gian đầu chắc chắn sẽ có khó khăn và thử thách. Tâm lý ngại ngùng, e dè cũng vì thế mà xuất hiện ở các bạn sinh viên khi lựa chọn về quê lập nghiệp.

Theo Như Quỳnh, bản thân sẽ chưa vội quyết định ở lại hay trở về mà dành thời gian để hiểu con người mình hơn đã. Đầu tiên là xác định mục tiêu và con đường mình đi để lựa chọn môi trường tốt nhất. "Mình nghĩ ở đâu cũng có thử thách, ở thành phố thì áp lực công việc, ở quê thì có phần hụt hẫng với lo sợ sự nghiệp trong tương lai không được phát triển. Cho nên với mình đâu cũng được miễn là bản thân quyết tâm thì dù ở thành phố hay quê thì đều có thể thành công", nữ sinh nhắn nhủ.

Chuyên gia nói gì?

9c9cf23fcbe067a9925d.jpg


Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh viên, báo Tiền Phong, tác giả sách "Trường học hay Trường đời", người có nhiều năm gắn bó với các thế hệ sinh viên, chia sẻ: Ở lại hay về quê hương lập nghiệp luôn là câu hỏi lớn của nhiều bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, về quê hay ở lại, làm bất cứ công việc gì nếu muốn thành công thì đều phải thỏa mãn 3 yếu tố quan trọng: Được làm công việc mình giỏi nhất (sở trường); Công việc mình yêu thích nhất (sở thích); Công việc đem lại cho mình nhiều tiền nhất. Chính mỗi bạn sinh viên phải đưa ra quyết định cho bản thân vì không ai hiểu bạn bằng chính bạn.

9a77a7d88e9e2f08423e.jpg


dfc40796b8879764c727.jpg


ce79a5919cb715ff3c1c.jpg


3a383dd0d50edeaea748.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top