Ơ kìa, xếp hàng 11 ngày mua iPhone 8 rồi... chê nó té tát!

SuNho748

New member
3877b86239e2d9c30782.jpg


Một anh chàng iFan hardcore đã "cắm chốt" bên ngoài Apple Store ở Sydney suốt 11 ngày trời để trở thành người đầu tiên rinh về iPhone 8/8 Plus. Nhưng plot twist là... anh ấy chẳng thích nó tí nào luôn! ‍♂️

Chủ nhân câu chuyện là Mazen Kourouche, sinh viên 20 tuổi, người đầu tiên chiếm "slot vàng" tại Apple Store trên phố George (Sydney) từ 11 ngày trước. Là một YouTuber, anh muốn quay video "đập hộp" iPhone mới cứng để feed cho các subscriber. Nhưng ngoài mục đích content creator ra thì... anh chẳng có hứng gì với em iPhone 8 này cả!

Kourouche thẳng thắn chia sẻ: "Tôi sẽ dùng tiếp chiếc 7 Plus của tôi chứ không phải em này đâu. Có lẽ tôi sẽ tặng nó cho mẹ". Anh còn hài hước nói thêm rằng mẹ anh sẽ chẳng phân biệt được đâu là mới, đâu là cũ. "Chắc mẹ tôi cũng không mê lắm, bà chỉ nhắn tin thôi mà"

5b573dddb9e164cc5c28.jpg


Kourouche chiếm vị trí số 1 từ 11 ngày trước để kịp review iPhone mới trên kênh YouTube. Nhưng ngay sau đó, anh đã muốn... đập đầu vào tường: "Lúc tới đây, tôi hối hận vô cùng khi nhận ra mình đến hơi sớm tý".

Thế nhưng lúc đó muốn rút lui thì đã muộn rồi: "Tôi đã gây chú ý với báo chí và truyền thông rồi, bỏ cuộc là xấu hổ lắm. Nên tôi cứ ngồi im thôi. Giờ ai cũng biết tôi ở đây rồi, tôi rời đi là ngày mai tên tôi sẽ lên báo hết"

f228f9fa47609a413676.jpg


Nhưng đến thứ Sáu (22/9), khi iPhone 8/8 Plus chính thức lên kệ sau 11 ngày chờ đợi, Kourouche lại không hối hận nữa rồi: "Lúc đầu tôi nghĩ mình sai lầm, nhưng giờ nhìn lại thì cũng đáng giá đấy chứ. Ai cũng làm những gì mình thích, đó là điều tôi đã và đang làm" ✨

Kourouche còn cho biết sẽ tiếp tục xếp hàng vào tháng 11 - lúc iPhone X ra mắt. Đó mới là chiếc smartphone anh thực sự muốn sở hữu đây!

08156647b360a060d0b9.jpg


Anh chàng sinh viên này không phải người duy nhất "đóng đô" tại cửa hàng Sydney để mua máy mình... không thích. Bishoy Behman (18 tuổi) cũng vậy: "Tôi làm theo trend thôi. Cái cảm giác vừa bước vào cửa hàng mọi người vỗ tay chào đón, không phải celeb thì khó mà trải nghiệm được. Còn về điện thoại, tôi chẳng quan tâm mình sẽ dùng máy nào"

Behman còn thẳng thừng: "iPhone 8 chẳng có gì đặc biệt ngoài giá trị bán lại. Nó nổi vì là hàng Apple, thế thôi".

5a285be9b5cca9700202.jpg


Còn cậu học sinh trung học 17 tuổi Marcus Barsoym đã "chơi lớn" 4.000 USD (hơn 90 triệu VND) cho dòng máy này: "Tôi bỏ 2.000 USD mua mấy chiếc 8 Plus và 2.000 USD mua phụ kiện. Nhưng tôi không thích nó chút nào cả"

FYI, phiên bản iPhone mới nhất giá lên tới 1079 USD, được trang bị kính màn hình chắc chắn nhất, sạc không dây và bộ nhớ trong tối đa 256GB.

88d16a0549f0d428912a.jpg


e46b9da287d269dfabc3.jpg


61828208c2a1fc8bfff1.jpg


Quay lại với anh chàng Kourouche, 11 ngày vừa qua là trải nghiệm unforgettable nhưng việc học bị ảnh hưởng không ít. Anh kể: "Tôi đã qua đêm ở đó vài lần. Và khoảng 2-3 giờ sáng, lúc những người say từ club về, thật kinh khủng. Họ không ngừng trêu chọc, có người còn ngã vào lều ngủ của tôi nữa"

May mắn là Rami và Abdul, hai người bạn của Kourouche đã thay phiên nhau canh chỗ, nên anh vẫn theo kịp việc học: "Họ luôn có mặt để thay ca khi tôi cần. Tôi đã từng thức 25 tiếng liên tục để theo dõi thông báo từ cửa hàng. Tôi đã khiến họ hào hứng và cả 3 chúng tôi đều đứng đầu hàng ngày iPhone 8 lên kệ".



Ngoài ra, anh cũng cho biết sẽ quay lại khi iPhone X phát hành: "Tôi từng hy vọng một mũi tên trúng hai đích - mua iPhone 8 và iPhone X cùng lúc nhưng không được. Tôi sẽ tiếp tục xếp hàng chờ iPhone X, nhưng chắc không tới 10 ngày như lần này".

Tuy nhiên, dù đã 3 năm liên tiếp làm việc này nhưng anh không định tiếp tục năm sau: "Năm 2015, tôi chỉ đợi vài giờ. Năm 2016 thì 3 ngày, và giờ là hơn 10 ngày trong 2017. Tôi nghĩ sẽ không có lần sau nữa. 10 ngày chờ đợi dành cho kỷ niệm 10 năm iPhone là quá đủ rồi"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top