Ơ kìa! Xe chở đầy thuốc nổ đỗ gần nhà tỷ phú giàu nhất châu Á, chủ mưu bảo đó mới chỉ là "trailer" thôi nhé

Nang01626

New member
4602a2a594f17dcecaba.jpg


Một bức thư viết bằng tiếng Anh đầy lỗi chính tả đã được tìm thấy trong chiếc xe và kẻ đe dọa cho biết đây mới chỉ là đoạn "trailer" mở màn.

7cdab541ecd595c64a98.jpg


Lực lượng cảnh sát được huy động đến tư dinh của ông Mukesh.

Vừa rồi cảnh sát Mumbai (Ấn Độ) vừa phát hiện một chuyện rùng mình kinh khủng: một chiếc SUV chứa đầy chất nổ đỗ ngay gần nhà ông Mukesh Ambani - tỷ phú giàu nhất châu Á luôn nha! Chỉ cách có 600 mét thôi á, gần vãi Đội xử lý bom phải điều động gấp đến xử lý liền.

Trong xe còn có một bức thư gửi tới ông Mukesh và vợ là bà Nita nữa. Theo hãng tin ANI, bức thư viết bằng tiếng Anh nhưng lỗi chính tả đầy rẫy (chắc chủ mưu học dốt tiếng Anh ). Và đây là điểm đáng sợ nhất: kẻ đe dọa bảo đây mới chỉ là "trailer" mở màn thôi, lần sau sẽ gửi cho gia đình vị tỷ phú một quả bom thật luôn để ám sát họ. Ủa wtf???

Cảnh sát còn phát hiện chiếc xe này bị ăn trộm ở Mumbai cách đó một tuần và đã được thay biển số. Biển số mới thuộc về một chiếc xe của đội ngũ an ninh bảo vệ ông Mukesh luôn (chi tiết này đáng nghi lắm). Trong xe là 20 thanh gelatin nổ nặng tổng cộng gần 3 kg được mua ở Nagpur. Một cảnh sát nhận định: "Rõ ràng là kẻ đứng sau đã tính toán kỹ càng cũng như thu thập thông tin về đội ngũ an ninh của ông Mukesh để thực hiện âm mưu". Tức là có ai đó đang rình rập kỹ lưỡng đó các bạn ơi

Ngay khi nhận được tin, cảnh sát Mumbai đã triển khai lực lượng bên ngoài nhà ông Ambani để điều tra. Hai chú chó nghiệp vụ (good boys ) đã phát hiện vị trí đặt chất nổ và báo cho nhân viên xử lý. May quá là không lâu sau, những thứ nguy hiểm đã được đưa ra ngoài an toàn theo quy trình tiêu chuẩn rồi!

Khi xem lại camera của một cửa hàng tổng hợp gần đó, cảnh sát thấy chiếc xe được lái đến và đậu gần nhà ông Mukesh vào 1 giờ sáng ngày 25/5. Họ cho biết sẽ tìm cách làm rõ hình ảnh trong video ghi lại để xác định nghi phạm.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ bang Maharashtra – ông Anil Deshmukh tuyên bố bộ phận xử lý tội phạm của cảnh sát Mumbai sẽ chịu trách nhiệm điều tra vụ việc. Trong khi đó, một quan chức ngoại giao cho biết: "Cuộc điều tra đang được thực hiện rất nghiêm túc. Cảnh sát sẽ tìm ra âm mưu cũng như kẻ chủ mưu. Do đang trong quá trình tiến hành nên sẽ không thích hợp để nói thêm về vấn đề này. Nếu cần thiết, sẽ có thêm lực lượng để bảo đảm an ninh cho gia đình Ambani".

0dd1faf2ba44ef0fbb75.jpg


Đến ngày 28/2, cảnh sát cho biết phương tiện mà nghi phạm sử dụng để đe dọa gia đình ông Mukesh đã được xác định rồi. Chiếc xe được nhìn thấy lần cuối trên đường cao tốc Bhiwandi-Nashik. Hiện tại cảnh sát đang lùng sục các ngôi làng gần đó để tìm manh mối.

Qua camera, cảnh sát cũng phát hiện có tới hai nghi phạm và những kẻ này đã tẩu thoát trên một chiếc xe Innova sau khi đỗ xe chứa chất nổ gần tư dinh của ông Mukesh. Chạy khéo thật đấy

Các tỷ phú và người nổi tiếng thế giới thường mạnh tay chi tiền để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những mối đe dọa an ninh, và ông Mukesh cũng không phải ngoại lệ. Ngoài ra, gia đình ông còn được hưởng chế độ an ninh Z+ của chính phủ nữa. Đây là chế độ cho các quan chức cấp cao, bao gồm thẩm phán, thị trưởng và chính trị gia. Hiện chỉ có 17 người ở Ấn Độ được hưởng chế độ này thôi đó! Ông Mukesh được xem là "tài sản quốc gia" và bắt đầu được hưởng chế độ an ninh đặc biệt của chính phủ sau khi nhận được một bức thư nặc danh đe dọa năm 2008.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top