Trưa 24/2, anh Nguyễn Thành Tr. (sinh năm 1990, ở xã Đắk Mil, Lâm Đồng) cho biết đã trình báo công an về vụ xe buýt "hôn" xe đạp điện của con trai mình rồi... cứ thế phóng đi mất luôn á!
Theo anh Tr. kể lại thì vào khoảng 10 giờ 46 phút ngày 19/2, cậu con trai N.L.T.D. (sinh năm 2013) đang chill chill chạy xe đạp điện trên đường Hồ Chí Minh hướng từ xã Đắk Mil đi xã Cú Jút (Lâm Đồng).
Thế mà đến khu vực chợ 312 (thuộc thôn 11, xã Đắk Mil), cách nhà chừng 800m thôi thì bị xe buýt BKS 47B-021.87 đang tấp vào lề đón khách tông vào hông xe đạp điện của cháu luôn.
Cú va chạm mạnh khiến cháu D. cùng xe văng luôn xuống đường, bay vào chiếc xe máy đang đậu bên đường nữa chứ!
Hậu quả là cháu D. bị xây xước và chấn thương nhiều chỗ trên người như đầu, tay, chân, mặt... Trong đó có vết thương sâu hơn 1cm luôn á! May mà người dân và gia đình kịp đưa cháu đi bệnh viện.
Còn điều gây bức xúc nhất là gì à? Sau khi gây tai nạn, tài xế xe buýt cứ thế lái xe đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra vậy!
Gia đình anh Tr. đã phải trình báo lên cơ quan chức năng và công ty quản lý xe buýt.
Đến trưa nay (24/2), một người nhận là tài xế xe buýt mới đến xin lỗi và tự nguyện khắc phục hậu quả. Lý do? Anh ta bảo là... không biết có va chạm nên mới lái xe đi tiếp! Ủa trời ơi, tông người ta văng xa như vậy mà không biết sao?
"Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn cả. Gia đình tôi không muốn làm khó tài xế hay doanh nghiệp vận tải đâu. Nhưng qua vụ việc này, tôi mong các tài xế nếu lỡ có xảy ra va quẹt thì phải dừng lại xem nạn nhân có bị thương không để đưa đi cấp cứu kịp thời. Đừng để khi gia đình nạn nhân phản ánh tới cơ quan chức năng, báo chí rồi mới đến xin lỗi và khắc phục hậu quả như vậy" - anh Tr. chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn
Theo anh Tr. kể lại thì vào khoảng 10 giờ 46 phút ngày 19/2, cậu con trai N.L.T.D. (sinh năm 2013) đang chill chill chạy xe đạp điện trên đường Hồ Chí Minh hướng từ xã Đắk Mil đi xã Cú Jút (Lâm Đồng).
Thế mà đến khu vực chợ 312 (thuộc thôn 11, xã Đắk Mil), cách nhà chừng 800m thôi thì bị xe buýt BKS 47B-021.87 đang tấp vào lề đón khách tông vào hông xe đạp điện của cháu luôn.
Cú va chạm mạnh khiến cháu D. cùng xe văng luôn xuống đường, bay vào chiếc xe máy đang đậu bên đường nữa chứ!
Hậu quả là cháu D. bị xây xước và chấn thương nhiều chỗ trên người như đầu, tay, chân, mặt... Trong đó có vết thương sâu hơn 1cm luôn á! May mà người dân và gia đình kịp đưa cháu đi bệnh viện.
Còn điều gây bức xúc nhất là gì à? Sau khi gây tai nạn, tài xế xe buýt cứ thế lái xe đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra vậy!
Gia đình anh Tr. đã phải trình báo lên cơ quan chức năng và công ty quản lý xe buýt.
Đến trưa nay (24/2), một người nhận là tài xế xe buýt mới đến xin lỗi và tự nguyện khắc phục hậu quả. Lý do? Anh ta bảo là... không biết có va chạm nên mới lái xe đi tiếp! Ủa trời ơi, tông người ta văng xa như vậy mà không biết sao?
"Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn cả. Gia đình tôi không muốn làm khó tài xế hay doanh nghiệp vận tải đâu. Nhưng qua vụ việc này, tôi mong các tài xế nếu lỡ có xảy ra va quẹt thì phải dừng lại xem nạn nhân có bị thương không để đưa đi cấp cứu kịp thời. Đừng để khi gia đình nạn nhân phản ánh tới cơ quan chức năng, báo chí rồi mới đến xin lỗi và khắc phục hậu quả như vậy" - anh Tr. chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn