Gau2k82767
New member
"Tôi thật sự không hiểu mình bị nhiễm từ đâu", anh nói với bác sĩ.
Tưởng tượng vùng kín bỗng dưng "mọc thứ gì đó" thì ai mà chả hoang mang tận óc! Một anh chàng ở Đài Loan, Trung Quốc bay thẳng đến phòng khám tiết niệu trong trạng thái lo như tôm trên đớn, kể rằng "cậu nhỏ" xuất hiện những nốt nhỏ lạ lùng, không đau không ngứa nhưng càng nhìn càng thấy sợ vãi.
Plot twist đầu tiên: suốt một năm qua anh chàng này không hề quan hệ tình dục, cũng không đi suối nước nóng hay sử dụng phòng gym với các tiện ích dùng chung. "Tôi thật sự không hiểu mình bị nhiễm từ đâu", anh nói với bác sĩ trong vô vọng.
Sau khi khám, các nốt này có bề mặt bóng loáng, tròn trịa, trông như hạt ngọc và đặc biệt ở giữa có một lõm nhỏ giống rốn. Bác sĩ kết luận đây không phải bệnh "yêu đương" lây qua đường tình dục, mà là u mềm lây, tên y khoa nghe fancy là Molluscum contagiosum.
Bác sĩ tiết niệu Cao Minh Hồng (Đài Loan, Trung Quốc), người trực tiếp điều trị, chia sẻ câu chuyện này trên trang cá nhân. Ông cho biết ban đầu ca bệnh rơi vào thế bế tắc vì bệnh nhân liên tục khẳng định không có hành vi nguy cơ nào cả.
Nhưng mà đến lần tái khám sau đó, người đàn ông bất ngờ "tìm ra hung thủ" - và đây là plot twist chính của câu chuyện! Anh kể rằng do hiếm khi về nhà, mỗi lần về thường tắm chung thời điểm với anh trai và đã dùng chung một chiếc khăn tắm. Gần đây, người anh mới thú nhận rằng khoảng nửa năm trước cũng từng xuất hiện những nốt giống hệt và đã được chẩn đoán là u mềm lây.
Bruh, dùng chung khăn tắm hóa ra lại nguy hiểm đến thế!
Theo bác sĩ Cao Minh Hồng, u mềm lây không phải bệnh nguy hiểm gì đâu nhưng có khả năng lây truyền qua tiếp xúc da và dùng chung đồ cá nhân. Đây là bệnh nhiễm trùng da do virus thuộc họ Poxvirus gây ra, có thể gặp ở cả người lớn lẫn trẻ em. Biểu hiện điển hình là các sẩn nhỏ hình tròn, bề mặt nhẵn, không đau không ngứa nhưng rất dễ nhận ra bởi lõm ở trung tâm, trông như "rốn tí hon".
Về điều trị thì cũng chưa quá căng thẳng nha! Bác sĩ cho biết nhiều nghiên cứu ghi nhận u mềm lây có thể tự khỏi sau khoảng 6 đến 12 tháng. Tuy nhiên, nếu tổn thương xuất hiện nhiều, nằm ở vùng sinh dục hoặc bạn lo ngại nguy cơ lây cho crush và người thân, thì vẫn nên đến cơ sở y tế để được xử trí sớm cho yên tâm.
Để phòng ngừa, bác sĩ nhấn mạnh mỗi người nên sử dụng riêng khăn tắm, khăn lau người, dao cạo râu và các vật dụng cá nhân khác, tuyệt đối không dùng chung (dù là anh em ruột đi nữa!). Khi đến phòng gym, bể bơi hay suối nước nóng, nên mang theo khăn riêng để hạn chế da tiếp xúc trực tiếp với bề mặt công cộng.
Nếu đã có tổn thương trên da, đừng có gãi nha vì có thể làm virus lan rộng ra nữa đó! Rửa tay thường xuyên vẫn là nguyên tắc cơ bản để phòng các bệnh lây qua tiếp xúc. Những bạn có cơ địa viêm da cơ địa hoặc da khô cũng cần chú ý dưỡng ẩm đầy đủ vì nhóm này dễ nhiễm u mềm lây hơn đấy!
Nguồn và ảnh: ETToday
Nguồn: kenh14.vn
Tưởng tượng vùng kín bỗng dưng "mọc thứ gì đó" thì ai mà chả hoang mang tận óc! Một anh chàng ở Đài Loan, Trung Quốc bay thẳng đến phòng khám tiết niệu trong trạng thái lo như tôm trên đớn, kể rằng "cậu nhỏ" xuất hiện những nốt nhỏ lạ lùng, không đau không ngứa nhưng càng nhìn càng thấy sợ vãi.
Plot twist đầu tiên: suốt một năm qua anh chàng này không hề quan hệ tình dục, cũng không đi suối nước nóng hay sử dụng phòng gym với các tiện ích dùng chung. "Tôi thật sự không hiểu mình bị nhiễm từ đâu", anh nói với bác sĩ trong vô vọng.
Sau khi khám, các nốt này có bề mặt bóng loáng, tròn trịa, trông như hạt ngọc và đặc biệt ở giữa có một lõm nhỏ giống rốn. Bác sĩ kết luận đây không phải bệnh "yêu đương" lây qua đường tình dục, mà là u mềm lây, tên y khoa nghe fancy là Molluscum contagiosum.
Bác sĩ tiết niệu Cao Minh Hồng (Đài Loan, Trung Quốc), người trực tiếp điều trị, chia sẻ câu chuyện này trên trang cá nhân. Ông cho biết ban đầu ca bệnh rơi vào thế bế tắc vì bệnh nhân liên tục khẳng định không có hành vi nguy cơ nào cả.
Nhưng mà đến lần tái khám sau đó, người đàn ông bất ngờ "tìm ra hung thủ" - và đây là plot twist chính của câu chuyện! Anh kể rằng do hiếm khi về nhà, mỗi lần về thường tắm chung thời điểm với anh trai và đã dùng chung một chiếc khăn tắm. Gần đây, người anh mới thú nhận rằng khoảng nửa năm trước cũng từng xuất hiện những nốt giống hệt và đã được chẩn đoán là u mềm lây.
Bruh, dùng chung khăn tắm hóa ra lại nguy hiểm đến thế!
Theo bác sĩ Cao Minh Hồng, u mềm lây không phải bệnh nguy hiểm gì đâu nhưng có khả năng lây truyền qua tiếp xúc da và dùng chung đồ cá nhân. Đây là bệnh nhiễm trùng da do virus thuộc họ Poxvirus gây ra, có thể gặp ở cả người lớn lẫn trẻ em. Biểu hiện điển hình là các sẩn nhỏ hình tròn, bề mặt nhẵn, không đau không ngứa nhưng rất dễ nhận ra bởi lõm ở trung tâm, trông như "rốn tí hon".
Về điều trị thì cũng chưa quá căng thẳng nha! Bác sĩ cho biết nhiều nghiên cứu ghi nhận u mềm lây có thể tự khỏi sau khoảng 6 đến 12 tháng. Tuy nhiên, nếu tổn thương xuất hiện nhiều, nằm ở vùng sinh dục hoặc bạn lo ngại nguy cơ lây cho crush và người thân, thì vẫn nên đến cơ sở y tế để được xử trí sớm cho yên tâm.
Để phòng ngừa, bác sĩ nhấn mạnh mỗi người nên sử dụng riêng khăn tắm, khăn lau người, dao cạo râu và các vật dụng cá nhân khác, tuyệt đối không dùng chung (dù là anh em ruột đi nữa!). Khi đến phòng gym, bể bơi hay suối nước nóng, nên mang theo khăn riêng để hạn chế da tiếp xúc trực tiếp với bề mặt công cộng.
Nếu đã có tổn thương trên da, đừng có gãi nha vì có thể làm virus lan rộng ra nữa đó! Rửa tay thường xuyên vẫn là nguyên tắc cơ bản để phòng các bệnh lây qua tiếp xúc. Những bạn có cơ địa viêm da cơ địa hoặc da khô cũng cần chú ý dưỡng ẩm đầy đủ vì nhóm này dễ nhiễm u mềm lây hơn đấy!
Nguồn và ảnh: ETToday
Nguồn: kenh14.vn