Ơ kìa, Ukraine "bay màu" không phận với Nga rồi này?

3cdec31c0d508ae16630.jpg


Ê, drama Nga - Ukraine lại thêm một hồi nữa rồi đây! Cuối tháng 9 vừa rồi, Ukraine chơi lớn luôn, đơn phương tuyên bố đóng cửa không phận với mấy hãng bay Nga. Xịn xò thiệt! ✈️

Nghĩa là gì? Nghĩa là Ukraine sẵn sàng ăn combo trả đũa từ Nga luôn đó các bạn ơi. Move này khiến cả thế giới phải "ủa gì zậy??" Ngay cả team phương Tây còn không hiểu nổi Ukraine đang nghĩ gì.

Vậy lý do ở đâu? Phải khui ra thôi! ️

Theo mấy chuyên gia quốc tế độc lập bóc phốt thì ra là như này: Đằng sau quyết định này chính là cuộc chiến giành ghế ở Kiev đang cực gắt. Giờ này, giới lãnh đạo Ukraine đang cần vote từ dân, muốn đu idol trước thềm bầu cử tháng 10, nên họ không ngại đẩy drama với Nga lên cao trào, bất chấp kinh tế đang hơi ổn và thiệt hại siêu to khổng lồ. Chơi kiểu "vì dân tộc, quên hết sạch" ấy mà!

Các chuyên gia cũng nhận xét: Lệnh cấm bay Ukraine mở màn chắc chắn không ảnh hưởng nhiều đến Nga hay mấy chiến binh vùng Donbass đâu nha.

Mà ngược lại, Ukraine đang tự "dí" mình vào đường cùng, cấm bay Nga tức là tự mời Nga trả đũa lại thôi. Tự dựng bẫy tự nhảy vào luôn!

Vậy ai thiệt nhất?

Chắc chắn khi quyết định "block" Nga, chính quyền Ukraine phải tự trả lời câu hỏi này rồi.

Nhưng mà để tranh quyền lực, mấy ông chính trị Ukraine không ngại ra quyết định đi ngược lợi ích kinh tế quốc gia, làm tổn hại doanh nghiệp và người dân luôn á. Tức ghê!

Cấm bay Nga chỉ là quân bài để làm lòng mấy cử tri "dân tộc chí thượng" thôi.

Trong khi đó, theo tính toán của giới chuyên gia, chỉ tính 8 tháng đầu năm nay thôi, số khách bay tuyến Kiev - Moskva và ngược lại đã lên tới 800.000 lượt rồi đó! Giá vé mỗi lượt khoảng 7.000-8.000 ruble.

Vậy tính cả năm khoảng 1 triệu lượt khách thì các hãng bay Nga và Ukraine sẽ bay màu từ 7-8 tỷ ruble, tức hơn 123 triệu USD theo giá hiện tại. Số tiền không phải dạng vừa đâu nha!

Từ con số này thấy rõ: các hãng bay Ukraine và Nga là những "nạn nhân" đầu tiên, nhưng thiệt hại thực tế còn khủng khiếp hơn nhiều nữa.

Quan hệ Nga - Ukraine giờ giống "kẻ thù không đội trời chung" thiệt sự!

Suốt hơn 16 tháng qua, Kiev liên tục đổ lỗi, tố cáo Nga đã gây ra khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở nước họ và kích động xung đột đẫm máu ở miền Đông.

Và giờ "cấm cửa" các hãng bay lớn nhất của Nga, Kiev đang làm drama thêm căng hơn nữa rồi!

Tuy nhiên, có vẻ Ukraine đang tính toán sai lầm rồi đó bạn ơi! Sự căng thẳng mới này càng làm giảm sự ủng hộ của phương Tây với Ukraine - vốn đã mệt mỏi với quá nhiều vấn đề phải xử lý rồi. ‍

Hơn nữa, chiến dịch can thiệp quân sự của Nga ở Syria đang góp phần tăng sự hợp tác giữa Nga với phương Tây, vì cuộc chiến đó đang đe dọa lợi ích chiến lược của phương Tây ở Trung Đông.

Chính vì thế, Ukraine một mặt mừng rỡ và hy vọng Nga phải "dồn sức" cho Syria, sẽ tạm thỏa hiệp với các khu vực miền Đông Ukraine, nhưng mặt khác lại lo ngại có sự dàn xếp ngầm nào đó giữa Nga và phương Tây xung quanh cuộc chiến Syria.

Và Ukraine không vui với "sự xích lại gần nhau này" chút nào. Ukraine lo rằng "Nga càng dính sâu vào Trung Đông, Ukraine sẽ gặp càng nhiều rắc rối". Tính toán phức tạp vãi!



Thời điểm ngày 25/10, khi Nga tuyên bố sẽ cấm bay đối với các hãng hàng không Ukraine đang đến gần rồi đây.

Và mặc dù lúc này phía Nga vẫn đang để rộng đường rút cho Ukraine, khi ngày 8/10, ông Alexandr Neradko - người đứng đầu Cơ quan Hàng không Liên bang Nga bày tỏ hy vọng phía Ukraine sẽ bỏ lệnh cấm bay với các hãng bay Nga khi tình hình chính trị thay đổi.

Liệu Ukraine có đổi ý khi deadline đang đến gần? Đó là điều không chỉ các doanh nghiệp hàng không hai nước Nga và Ukraine hy vọng nha các bạn! ✨



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top