Ơ kìa! Tưởng ung thư phổi hoá ra là... hạt ớt kẹt trong phổi gần 30 năm ️

UwUBoss

New member
Chuyện nghe như phim nhưng có thật luôn nha mọi người ơi! Ông Trương 70 tuổi ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) là một "chiến thần ăn cay" chính hiệu. Hôm nọ đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện một khối u nhỏ 2,1cm ở thùy dưới phổi phải. Chụp CT thấy khối u nhìn "sus" phết: dạng gai, có thùy và dính luôn vào màng phổi nữa. Nhiều bệnh viện đều khẳng định: "Đây là ung thư phổi ngoại biên"

ff4a01cdf05cb517ab16.png


Nhưng plot twist đỉnh cao đây này! Sau khi mổ, các bác sĩ "sốc nặng" khi phát hiện "thủ phạm" chỉ là... một đầu ớt đỏ dài 0,5cm đang nằm chơi trong phổi ông ️

Vị bác sĩ phụ trách cho biết trong gần 30 năm hành nghề, ổng mới chỉ gặp đúng 3 case kiểu này thôi. Lý do là vì ớt có mật độ gần giống với mô phổi trên phim CT, nên dễ bị nhầm với ung thư phổi lắm luôn. Người đàn ông này hình như đã bị nghẹn ớt khi ăn mà không hay. Đầu ớt nằm "đóng vai" trong phổi lâu quá, gây viêm và mô xung quanh phát triển, thành ra khối u luôn

Nghe giải thích của bác sĩ mới thấy lý do tại sao ớt lại nguy hiểm vậy. Đầu ớt có cấu trúc hình nón, nhọn ở phía trước và rộng ở phía sau - giống như chiếc kèn ấy. "Nó nhọn ở phía trước và giống như một chiếc kèn ở phía sau, vì vậy không thể ho ra được" bác sĩ giải thích. Một khi hít phải, nó sẽ lọt xuống theo luồng không khí cho đến khi mắc kẹt trong phế quản nhỏ

a1a93188008836e2e829.png


108a6de133f4479b897e.png


Hình dạng "độc nhất vô nhị" này khiến ớt trở thành "ác mộng" trong các trường hợp dị vật đường thở. Trong khi hạt gạo hay đậu phộng nghiền nát có thể ho ra được, thì đầu ớt lại càng mắc sâu hơn. Để lâu trong phổi, mô quanh đó sẽ viêm và phát triển liên tục, dần dần thành nốt sần được bao bọc bởi u hạt viêm. Trên phim CT, nó có dạng gai, thùy và mật độ không đồng đều - có gần như đủ mọi đặc điểm của ung thư phổi luôn á

f5fabdb1d4c7084f1b82.webp


Ban đầu các bác sĩ chuẩn bị tinh thần mổ khối u, ai dè chỉ cần gắp cục ớt ra là xong việc Bác sĩ nhắc nhở là tình trạng hít sặc đường thở không hiếm đâu nha, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ. Người già phản xạ nuốt yếu đi, dễ bị sặc khi nói chuyện, cười hoặc mất tập trung lúc ăn. "Nếu chúng ta có thể nội soi phế quản sớm hơn và lấy quả ớt ra, ông Trương đã không phải trải qua cuộc phẫu thuật này" bác sĩ tiếc nuối.

Mách nhỏ để tránh drama như ông Trương nha:

Thứ nhất, ăn uống phải chậm rãi cẩn thận, đừng vừa ăn vừa nói chuyện hay quá hào hứng. "Nhiều trường hợp tắc nghẽn đường thở là do trò chuyện trong bữa ăn" đó nha. Cười to, nói lớn hay đùa giỡn khi ăn rất dễ bị sặc đó ️

Thứ hai, nếu bị nghẹn thì đừng cố nhịn nhé!
• Nếu nghẹn nước: cúi đầu xuống và vỗ nhẹ lưng, thường là ok liền.
• Nếu nghẹn hạt gạo hoặc miếng thức ăn nhỏ: ho mạnh mà không ra thì dùng ngay phương pháp Heimlich để đẩy vật lạ ra ngoài.

Nếu sau khi bị nghẹn mà vẫn còn ho, sốt hoặc đờm có máu thì phải đến bệnh viện ngay để khám và nội soi phế quản nha!

Nguồn và ảnh: Sina

fdbcad7f2f501b3d00e6.jpg


6f47eac495f0ddbf303d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top