Ơ kìa, tưởng "trứng sắt" nhưng hoá ra là bom – bé trai 11 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch

40198a5dfcd730396997.jpg


Một bé trai 11 tuổi ở miền Nam Trung Quốc vừa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy kịch sau khi một quả bom tự chế phát nổ ngay trước mặt em. Sự việc khiến ai nghe cũng phải xót xa

Cậu bé Xiao (hay còn được gọi là "Tiểu Xiong") đã tìm thấy một thiết bị nổ được cất trong lọ ngoài một nhà máy bỏ hoang ở làng Liupanshui, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Lúc đầu, Xiao nghĩ đây chỉ là một quả "trứng sắt" trông chill chill, thấy hay hay nên đã mang về nhà chơi dù chú của em đã can ngăn hết sức.

5fb5251df08e912d14ac.jpg


Trong lúc đang nghịch quả "trứng" này, cậu bé vô tình ném nó xuống đất và boom – thiết bị phát nổ luôn, khiến Xiao bị thương cực nặng. Dân làng đã lập tức đưa em đến bệnh viện địa phương, nhưng do tình trạng quá nguy kịch, cậu bé phải được chuyển lên tuyến trên.

Theo thông tin từ bác sĩ, bé Xiao bị đứt lìa cả hai cánh tay, ngoài ra còn bị thương nặng ở vùng mặt, ngực và bụng. Em cũng có nhiều vết nhiễm trùng và đang trong tình trạng rất nguy hiểm

"Tiểu Xiong" hiện đang sống cùng bà nội vì bố mẹ đang đi làm ăn xa ở tận tỉnh Chiết Giang phía Đông Trung Quốc. Khi nghe tin con mình gặp nạn, họ đang trên đường vội vã quay về. Bé Xiao là một trong số 61 triệu trẻ em nghèo bị bố mẹ phải bỏ lại quê nhà để lên thành phố kiếm sống. Cũng một phần vì không có người lớn để mắt tới, nên sự việc đau lòng này mới xảy ra

f62aed0aa90de5214b9f.jpg


Hiện cảnh sát đã vào cuộc điều tra về nguồn gốc của quả bom nguy hiểm này.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top