Ơ kìa, túng rồi còn bị cướp iPhone 2 lần giữa đường - anh này hối hận muốn khóc vì không mua thứ chỉ "vài bát phở" này!

Tra99

New member
ba3eb0dfc9fee8ec0731.png


Bác nào nghĩ là bị cướp điện thoại 2 lần là chuyện không tưởng? Anh này cũng vậy, cho đến khi... nó xảy ra thật với mình Giờ thì hối hận muốn đập đầu vì không chịu "móc hầu bao" mua thứ phòng thân.

Sam Tabahriti - cây bút của tờ Business Insider đã chia sẻ câu chuyện "điên rồ" khi bị cướp điện thoại tới 2 lần và giờ đây anh chỉ muốn đi khóc một góc vì không mua bảo hiểm. Đây là story đầy nước mắt của anh ấy nè!

Hai lần "toang" mất điện thoại, đau không xiết

4684a192a8acf802c9ed.png


Thề luôn, chưa bao giờ nghĩ mình phải viết mấy dòng này đâu

Đang trên đường tới văn phòng ở London, tự dưng một anh chàng đi xe đạp lao tới, giật điện thoại của tôi rồi "phóng như bay" luôn.

Chuyện xảy ra chỉ vài phút sau khi tôi rời quán cafe yêu thích. Lúc đó đang dừng lại lấy khăn giấy trong túi vì mũi hơi khó chịu thôi mà.

Chỉ nghe một tiếng "rầm", cảm thấy có lực tác động vào tay đang cầm điện thoại. Rồi bùm, nó biến mất luôn: Chiếc iPhone 14 Pro Max của tôi đã nằm gọn trong tay một anh chàng đi xe đạp đang "phóng vèo vèo" mất dạng.

Hắn mặc áo hoodie trùm đầu kín mít, tôi chả nhìn thấy mặt. Tên cướp biến mất chỉ trong vài giây, nhanh như chớp ⚡

Đó là chiếc điện thoại tôi vất vả lắm mới mua được, giá tới 1.200 USD luôn đó! Tôi không kịp trở tay gì hết.

Lúc đó như người mất hồn, lắp bắp vài từ tiếng Pháp: "Mon téléphone" (Điện thoại của tôi ơi ).

Chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến vậy, và đây là lần thứ HAI tôi bị cướp đấy!

Plot twist: Đây không phải lần đầu tiên

Hồi tháng 10/2019, đang trên đường về nhà sau ca làm việc ở quán bar thì bất ngờ bị hất ngã xuống đất, có người ghì chân lên đầu tôi để khống chế luôn

Bọn họ cố lấy hết đồ của tôi, bao gồm iPhone 11 Pro Max và MacBook Pro. Dù không cựa quậy được nhiều nhưng tôi đã giành lại được cái laptop (may quá!).

Tôi không hay biết gì về điện thoại, chỉ cảm thấy xương sườn bị thâm tím và cổ tay bong gân khi về đến nhà và gục xuống. Phải đến bệnh viện và báo cảnh sát luôn.

Vì không có tiền tiết kiệm nên tôi phải làm thêm nhiều ca nhất có thể trong 2 tuần, đi trông trẻ và bán đồ để kiếm tiền mua điện thoại mới.

Lúc đó cũng định mua thứ chưa từng mua: Bảo hiểm cho điện thoại.

806222e69029ff6bd636.png


Nhưng mà tôi là sinh viên châu Âu, từng xu từng đồng đều quan trọng lắm. Có khoản vay của chính phủ Anh nhưng vẫn phải làm 3 công việc với lương tối thiểu để sống ở London. Không có hỗ trợ tài chính gì khác hết.

Trả 12 USD/tháng cho bảo hiểm - thứ có thể không bao giờ dùng tới - nghe không hợp lý tí nào khi đang sống ở một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Nên cuối cùng... tôi không mua.

Lúc đó tự nhủ: "Ổn thôi mà. Ai đó lấy trộm điện thoại mày một lần rồi. Không thể xảy ra lần nữa đâu"

Giờ thì hối hận muốn "đập đầu vào tường"

Tôi chưa bao giờ quan tâm nhiều đến bảo hiểm. Hầu hết bạn bè và đồng nghiệp sau khi nghe câu chuyện bị cướp cũng nói họ không mua bảo hiểm cho thiết bị.

Nhưng giờ thì hối hận "muốn quay lại quá khứ tát cho bản thân mình một cái"

Giống như lần đầu, tôi biết dù đã báo cảnh sát nhưng khả năng lấy lại điện thoại là... gần như bằng 0.

Điều khó chịu là tôi có thể theo dõi nó bằng "Tìm điện thoại của tôi" và biết nó đang ở đâu. Có vẻ như nó nằm trong một trung tâm thương mại, nhưng liệu có nên mạo hiểm đến đó không?

Tôi nhớ cảnh sát nói lần trước rằng họ sẽ không đến một địa điểm mơ hồ nào đó trừ khi có vị trí cụ thể.

Vụ cướp lần này ảnh hưởng nhiều hơn tôi tưởng. Tôi bực bội và không ngừng chửi thề Ở mức độ nào đó, tôi cũng cảm thấy bị xúc phạm. Tự hỏi kẻ cướp sẽ xem được gì nếu hắn vào được điện thoại - tất cả hình ảnh, ghi chú và email.

Tôi vẫn luôn nghĩ bảo hiểm là tốn kém. Nó có thể tốn nhiều tiền hơn đăng ký Disney+ hay Prime Video cơ đấy.

Giờ thì thách thức tiếp theo là tiết kiệm để mua điện thoại mới.

Và lần này, chắc chắn 10000% là sẽ mua bảo hiểm!

581bcf9db85a5a6a3bd0.jpg


a3fafdc674379e43c31c.jpg


5d404da8f0b91fbe5e43.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top