BomSaigon728
New member
Chuyện gì đây trời? Có vẻ như chủ nhà U23 Thái Lan đang được "buff" gì đó khác thường tại giải U23 châu Á 2020 nè các bạn ơi!
Hồi cuối tháng 11 vừa rồi, LĐBĐ Thái Lan mở tiệc ăn mừng vì tiền đạo Supachai được xóa án treo giò 2 trận ở vòng bảng giải U23 châu Á 2020. Nhớ lại thì anh chàng này đã nhận thẻ đỏ vì hành vi đấm thẳng mặt trung vệ Đình Trọng trong trận đấu với U23 Việt Nam ở vòng loại hồi tháng 3 đó nha!
Theo quy định thì Supachai phải ngồi ngoài 2 trận. Nhưng plot twist là LĐBĐ Thái Lan đã "thuyết phục" được AFC rằng họ là chủ nhà, đã có sẵn vé vào VCK rồi nên các trận vòng loại không nên được coi là trận chính thức. Ơ kìa??
Và rồi AFC đồng ý luôn, coi như Supachai đã được "format" thẻ đỏ sau khi vắng mặt ở 2 trận giao hữu với Trung Quốc và Myanmar. Dễ vậy hả trời?
Nhưng mà cũng trong trận đấu mà người Thái kêu ca là "không nên được coi là chính thức" đó, U23 Việt Nam lại phải gánh hậu quả nè! Cụ thể là hậu vệ Hồ Tấn Tài nhận thẻ vàng khi U23 Việt Nam đè bẹp Thái Lan 4-0 tại Mỹ Đình (ez game ). Trước đó, Tấn Tài cũng đã dính thẻ vàng trong trận gặp Indonesia rồi. Thế là cộng lại 2 thẻ vàng = bye bye trận ra quân giải U23 châu Á!
Mà Hồ Tấn Tài trong đội hình U23 Việt Nam quan trọng lắm nha! Hậu vệ của Bình Dương này cày cánh phải rất ngon, lên công về thủ mượt mà, được HLV Park Hang-seo tin tưởng max luôn. Thiếu Tấn Tài, thầy Park phải vắt não nghĩ phương án thay thế rồi đây!
Phán quyết của AFC này tạo ra tiền lệ xấu lắm các bạn ơi! Các đội chủ nhà sau này sẽ viện đủ thứ cớ để thoát án treo giò từ vòng loại các giải đấu châu lục. Trong khi đó nhiều đội khác phải chịu thiệt. Unfair phết đấy!
Không chỉ U23 Việt Nam, U23 Indonesia - đội cũng đá với Thái Lan tại vòng loại hồi tháng 3 - cũng có case tương tự là tiền vệ Luthfi Kamal đó. Nhận 2 thẻ vàng ở 2 trận gặp Việt Nam và Thái Lan, nếu Indonesia lọt vào VCK thì Luthfi Kamal cũng phải ngồi nhà ở trận ra quân luôn.
Nguồn: soha.vn