Ơ kìa, "sống lại" nhờ ổ gà khổng lồ - drama có thật đời không ngờ!

7e8733614ed05e507e78.jpg


Trời ơi tin được không, có người suýt "về với ông bà" nhưng lại được hồi sinh nhờ... ổ gà!

Chuyện hoang đường nhưng có thật xảy ra tại thành phố Greta, bang Nebraska (Mỹ) nè. Một cụ ông 59 tuổi bị phát hiện trong tình trạng nguy kịch vì nhịp tim đập nhanh như chạy marathon ý. Theo report từ gia đình và bệnh viện, lúc đó tim cụ đập tới 200 nhịp/phút luôn á! Trong khi người bình thường chỉ 60-100 nhịp/phút thôi nha!

Tình hình căng đét, mà bệnh viện lại xa tận 20 phút lái xe. Anh tài xế xe cứu thương đành phải đạp ga hết cỡ, vì chậm một tí là cụ ông "lên thiên đàng" mất. Với tinh thần "cứu người như cứu hoả", xe cứu thương phóng như bay trong nỗ lực cuối cùng.

029b61f0cdb7eff8e294.jpg


Thế mà đang chạy thì bất ngờ gặp một ổ gà siêu to khổng lồ giữa đường, khiến xe cứu thương lao vào và xóc một cái cực mạnh luôn! Mọi người trên xe hoảng hồn, ai cũng nghĩ "ối giời ơi, xong xuôi rồi".

Nhưng mà plot twist đây: cú xóc "thần thánh" đó lại khiến nhịp tim cụ ông từ từ... trở về bình thường! Ngay cả bản thân cụ cũng shock, vì lúc bất tỉnh cụ đã chuẩn bị tinh thần "lên đường" rồi á.

Vụ này làm giới y tế thành phố Greta sốc nặng luôn: "Bệnh viện Lakeside tại thành phố Greta vừa đón nhận một bệnh nhân có nhịp tim lên tới 200/phút. Nhưng chưa cần đến sự can thiệp của các bác sĩ, một chiếc ổ gà trên đường đã ra tay hành sự và cướp lại bệnh nhân từ tay tử thần".

ce8b915ddc3a89c19ccf.jpg


"Thật kì lạ", bác sĩ Andrew Goldsweig từ trung tâm y tế Nebraska phát biểu - "Chỉ có một cách duy nhất để bình thường hóa nhịp tim của những trường hợp thế này, đó là dùng máy shock điện. Nhưng giờ tôi mới biết, hóa ra một chiếc ổ gà còn làm tốt hơn cả nền y tế hiện đại".

Thật sự là ổ gà có công cứu người thì phải trao bằng khen chứ nhỉ!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top