KunDev3488
New member
Nghe hơi kỳ nhưng mà Carcross - sa mạc nhỏ nhất hành tinh - lại nằm ngay giữa vùng núi xanh um tùm của Yukon, Canada nha! Và thay vì hoang vắng phơi phới kiểu sa mạc "bình thường", chỗ này lại là điểm check-in, giải trí hot hit của dân địa phương luôn
Nhìn qua thì Carcross như 1 đống cát thôi á. Hơi lố nếu gọi chỗ chỉ rộng 600m này là sa mạc đúng không?
Nhưng mà tin nổi không, nó vẫn là sa mạc thật 100%, là thành quả của 10.000 năm gió thổi cật lực sắp xếp cát đó nha!
"Từ xưa giờ, sa mạc tí hon này đã là một bí ẩn lắm," - Keith Wolfe Smarch, một bác dân làng Carcross chia sẻ vậy. Còn theo chị Panya Lipovsky - chuyên gia địa chất thì Carcross là kết quả của 10.000 năm "làm việc cật lực" của thiên nhiên đấy!
Hồi kỷ băng hà Wisconsinan McConnell cách đây khoảng 11.000-24.000 năm (lâu vãi chưởng ), Carcross cùng toàn bộ Yukon bị băng phủ kín hết. Khi băng tan ra thì các hồ nước lớn bắt đầu hình thành. Lâu dần, nước thấm xuống lòng đất, để lại những dải cát dài.
Và đây là phần kỳ diệu nhất nè! Những cơn gió siêu mạnh thổi về phía Tây Bắc đã cuốn cát vào thung lũng, từ từ tích tụ lại, tạo nên sa mạc Carcross như bây giờ.
Đến giờ, những cơn gió mạnh này vẫn cứ thổi dọc theo hồ Bennett của Yukon, mang thêm cát cho Carcross nữa. Nhưng điểm quan trọng nhất là Carcross vẫn đủ mọi điều kiện để được công nhận là sa mạc chính hiệu!
## Không có mưa dù nằm ngay giữa vùng mưa nhiều (wtf luôn )
Nếu bạn từng tìm hiểu về sa mạc thì biết lượng mưa của nó rất thấp, tối đa 500mm/năm thôi. Carcross hoàn toàn đạt tiêu chuẩn này, mặc dù nằm ngay giữa vùng tương đối nhiều mưa với lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 838mm đó.
Lý do chính là vì hiệu ứng bóng mưa (rain shadow) nè. Nó xảy ra khi gió và không khí ẩm bị núi cao chặn lại, không vượt qua đỉnh núi được mà ngưng tụ rồi rơi xuống luôn, khiến cho mặt núi đối diện vẫn khô ráo hoàn toàn.
Carcross bị bao quanh bởi những dãy núi cao. Mây mưa vì thế chỉ rơi xung quanh chứ không đổ vào trong lòng nó được.
## Vẫn ẩm ướt, đa dạng sinh vật phết
Nhìn sơ qua thì Carcross chẳng giống sa mạc tẹo nào. Không chỉ vì nó quá bé, mà còn vì trong đống cát này sự sống đa dạng không kém gì bên ngoài luôn!
Mặc dù mưa không rơi vào Carcross, nhưng nhờ thấm hút nước từ xung quanh nên sa mạc này vẫn khá ẩm ướt. Nhờ đó, nó vẫn nuôi sống nhiều loại cây, trong đó có cả cây vân sam, cây liễu với thân hình khá to.
Vì bị gió mạnh liên tục cuốn cát vào nên hầu hết cỏ đều không mọc nổi, trừ hai loài cỏ cứng cựa nhất là Yukon lupine và Baikal sedge. Dưới gốc cây vân sam, trên các mô đất khuất gió quanh rìa sa mạc, chúng bám chặt rễ xuống đất. Hè đến, hai loài cỏ này còn trổ bông, toả hương ra xung quanh nữa
Ngửi thấy mùi mật, các côn trùng hảo ngọt cũng tìm đến liền. Tại Carcross, người ta phát hiện tận 5 loài bướm đêm Gnorimoschema mới, và rất có thể còn nhiều hơn nữa đó!
Ngoài côn trùng, Carcross còn là nhà của không ít động vật hoang dã, trong đó có cả cừu và dê núi nha. Dù vô cùng nhỏ bé, nhưng nó vẫn sở hữu cả kho sinh vật độc đáo, siêu diệu kỳ, rất đáng được quan tâm tìm hiểu!
## Cực kỳ được dân địa phương yêu thích
Nguồn: kenh14.vn