CherryMimi537
New member
Ối giời ơi, ngôi nhà 3 tầng chỉ 50m2 mà nhồi nhét tận 400 người nhảy nhót - nghe mà thấy nghẹt thở luôn á!
Đêm ngày 4-9 lúc 23h, ekip trinh sát từ Đội Chống hàng giả, chống buôn lậu-buôn bán hàng cấm (Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV), Phòng QLHC về TTXH, Phòng CSHS...CATP Hà Nội đã ập vào kiểm tra đồng loạt 2 quán bar trá hình trên phố Hàng Buồm. Chị em chuẩn bị xem drama thôi!
Địa chỉ đầu tiên bị "sờ gáy" là quán "Temple" số 8 phố Hàng Buồm, do chị Nguyễn Thị Nguyệt (35 tuổi) đăng ký kinh doanh. Theo giấy phép thì quán này chuyên về... ăn uống thôi nhé!
Nhưng khoảnh khắc lực lượng chức năng ập vào, thì ơ hay ơ - khoảng 200 khách đang "chill phết" với rượu và lắc lư theo nhạc siêu to. Còn ở quầy bar và kho thì phát hiện 316 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc luôn. Buồn cười ghê!
Cùng lúc đó, một tổ công tác khác cũng ập vào quán "DragonFly" số 15 phố Hàng Buồm. Quán này xịn hơn nè - ngôi nhà 3 tầng, diện tích sàn chưa tới 50m2 mà chen chúc tận 400 người nhảy múa. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy ghê rồi!
Giống hệt quán "Temple", quán "DragonFly" cũng chỉ đăng ký kinh doanh ăn uống thôi, do anh Hoàng Thành Bình (sinh năm 1977, quê Nghệ An) làm chủ. Lục soát một hồi, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ 327 chai rượu ngoại có dấu hiệu nhập lậu và làm giả nữa chứ. Drama chồng drama!
Nghe nói cả 2 quán bar "chui" này đã hoạt động lâu lắm rồi ở khu phố cổ Hà Nội. Ngoài chuyện bán rượu "đểu" thì còn có nguy cơ cháy nổ cực kỳ đáng sợ nha mọi người!
Nghĩ mà xem, hàng trăm người chen chúc lắc lư trong không gian chật hẹp thế kia, nếu không may có cháy nổ thì hậu quả không dám tưởng tượng luôn. Còn nhớ tối 7-7, quán EZ Club ở 55 Mã Mây cháy, dù lúc đó không có khách nhưng vẫn có một thợ hàn và một thợ điện tử vong rồi. Đau lòng quá đi!
Nguồn: soha.vn