Drama tiêm vắc xin hot nhất Cần Thơ đã có hồi kết rồi nha các bạn ơi!
Theo Tuổi trẻ đưa tin, ông Nguyễn Ngọc Ánh (Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) hôm nay confirm luôn là quận đã ra quyết định kỷ luật ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Phó Chủ tịch UBND phường An Phú) liên quan đến vụ cô gái flex tiêm vắc xin Covid-19 nhờ "ông anh" gây bão mạng trước đó.
Plot twist là cô gái tên L.T.C.H. (26 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Phó Chủ tịch Nghĩa KHÔNG HỀ có quan hệ họ hàng gì luôn nha! Việc ông Nghĩa cho H. "chen ngang" vào danh sách tiêm vắc xin là SAI QUY ĐỊNH từ A đến Z.
Trong bản tường trình, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã phải thừa nhận việc đưa người ngoài vào danh sách tiêm vắc xin của phường rồi đấy. Nhận lỗi luôn chứ chối cãi gì nữa
Nhìn lại drama từ đầu: Chị H. được tiêm tận 2 mũi vắc xin Pfizer vào các ngày 11/8 và 6/9 (xịn lắm luôn á, hồi đó khan hiếm lắm), do Trung tâm y tế quận Ninh Kiều thực hiện. Xong cô bạn này lại đi khoe lên mạng xã hội hình ảnh giấy xác nhận tiêm phòng. Đỉnh cao là khi có người tò mò hỏi sao được tiêm Pfizer, H. "vô tư" trả lời: "tui xin ông anh nè". Và thế là... căng đét!
Chia sẻ trên tờ Công an TP.HCM/báo Công an nhân dân trước đó, một lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều giải thích rằng UBND quận có xin ý kiến thành phố cho người nhà của những cán bộ tham gia tuyến đầu được tiêm vắc xin. Sau đó, trong danh sách UBND phường An Phú gửi lên thì có tên H. luôn.
Khi vụ việc gây xôn xao khắp nơi, UBND quận Ninh Kiều đã lập đoàn thanh tra vào cuộc làm rõ ngay. Kết quả cho thấy, H. KHÔNG PHẢI là người thân của Phó Chủ tịch UBND phường An Phú như lời giải thích ban đầu.
Vậy là cái giá của việc "khoe khoang thiếu suy nghĩ" thật sự không hề nhẹ nhàng chút nào nhỉ!
Nguồn: soha.vn