Hôm 25.6 vừa rồi, lúc 11h30 trưa, các bạn công nhân ở Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam (khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam) đang chuẩn bị ăn cơm thì phát hiện drama: trong món canh chuối đậu nấu mẻ có dòi luôn á trời!
Chưa hết, check kỹ hơn thì thấy cả khay đựng chuối toàn dòi còn sống nhung nhúc luôn. Ớn lạnh sống lưng!
Đương nhiên là ai cũng phản đối và từ chối ăn rồi. Ban giám đốc công ty phải xuống nhận lỗi, nói do nhà bếp sơ suất và hứa sẽ sửa. Nghe có vẻ ổn nhỉ?
Nhưng mà... đến ngày 28.6, bữa trưa các bạn lại phát hiện món cá kho cũng có dòi nốt! Vậy là hứa sửa mà không sửa gì hết á?
Plot twist là sau khi sự việc xảy ra, những bạn công nhân phát hiện ra chuyện này bị quản lý chặt hơn khi ra vào công ty. Và còn bức xúc hơn nữa: những bạn nào phát hiện sâu/dòi trong cơm, phản đối hay không chịu ăn... đều bị đuổi việc không rõ lý do!
Chị N.T.T - một công nhân của công ty - cho biết Công ty Sumi Việt Nam đã đuổi khoảng 8 bạn công nhân từng phát hiện và lên tiếng trong các vụ thức ăn có dòi này.
Nguồn: soha.vn