MochiIu6286
New member
Sáng 19/12, tờ xportsnews đưa tin, Bi Rain vừa lên talk show Season B Season kể lại câu chuyện "đắng như bồ kết" về concert tại Mỹ khiến dân tình nghe xong phải thương
Anh chàng chia sẻ rằng hồi chuẩn bị tour diễn ở Mỹ, anh lo lắng muốn "xỉu up xỉu down" luôn á. Vì phải bán đủ vé thì mọi thứ mới trôi chảy được mà. Thế là anh lén lút vào web đặt vé check xem sao, ai dè hốt hoảng phát hiện toàn màu xanh lè (tức là chỗ trống đó các bạn ơi ). Trong khi màu xám mới là có người đặt nha!
"Lúc đó tôi nghĩ 'Trời ơi, làm concert này có đáng không ta?'. Tôi kiệt sức lắm luôn. Tệ hơn là có nghệ sĩ khác diễn ngay trước mình ở cùng địa điểm, nên toàn bộ sân khấu phải dựng lại trong vòng 7 tiếng thôi", Bi Rain tâm sự.
Nhưng mà plot twist cực mạnh nha! Ngay trước giờ G, fan ùa vào mua vé như "gió thoảng mây bay", giúp đêm nhạc sold out giòn tan. Bi Rain mới biết hoá ra ở Mỹ người ta hay mua vé vào tuần cuối cùng, chứ không phải sớm như mình nghĩ. Phù, thoát nạn!
Sau "pha hú vía" này, nam ca sĩ sinh năm 1982 cũng "khai sáng" hơn: "Hồi trẻ, tôi cứ nghĩ concert kín chỗ là chuyện 'must have'. Giờ chỉ cần mọi người vẫn đến xem mình diễn, thế là đủ xúc động rồi"
Nhắc lại chút về "ông hoang" này nè: Bi Rain debut năm 20 tuổi với album Bad Guy đã gây bão ngay từ đầu. Năm 2004, anh lấn sân diễn xuất với Ngôi Nhà Hạnh Phúc và ẵm luôn giải Nam diễn viên xuất sắc nhất KBS. Từ 2004-2011, anh như "bất bại", ra nhạc nào hot nấy, đóng phim bộ nào cũng "ăn khách". Thậm chí còn sang tận Hollywood đóng Ninja Assassin, A Love to Kill, The Fugitive: Plan B,... Và giờ thì anh đang sống hạnh phúc bên "nữ thần" Kim Tae Hee nha
Nguồn: kenh14.vn
Anh chàng chia sẻ rằng hồi chuẩn bị tour diễn ở Mỹ, anh lo lắng muốn "xỉu up xỉu down" luôn á. Vì phải bán đủ vé thì mọi thứ mới trôi chảy được mà. Thế là anh lén lút vào web đặt vé check xem sao, ai dè hốt hoảng phát hiện toàn màu xanh lè (tức là chỗ trống đó các bạn ơi ). Trong khi màu xám mới là có người đặt nha!
"Lúc đó tôi nghĩ 'Trời ơi, làm concert này có đáng không ta?'. Tôi kiệt sức lắm luôn. Tệ hơn là có nghệ sĩ khác diễn ngay trước mình ở cùng địa điểm, nên toàn bộ sân khấu phải dựng lại trong vòng 7 tiếng thôi", Bi Rain tâm sự.
Nhưng mà plot twist cực mạnh nha! Ngay trước giờ G, fan ùa vào mua vé như "gió thoảng mây bay", giúp đêm nhạc sold out giòn tan. Bi Rain mới biết hoá ra ở Mỹ người ta hay mua vé vào tuần cuối cùng, chứ không phải sớm như mình nghĩ. Phù, thoát nạn!
Sau "pha hú vía" này, nam ca sĩ sinh năm 1982 cũng "khai sáng" hơn: "Hồi trẻ, tôi cứ nghĩ concert kín chỗ là chuyện 'must have'. Giờ chỉ cần mọi người vẫn đến xem mình diễn, thế là đủ xúc động rồi"
Nhắc lại chút về "ông hoang" này nè: Bi Rain debut năm 20 tuổi với album Bad Guy đã gây bão ngay từ đầu. Năm 2004, anh lấn sân diễn xuất với Ngôi Nhà Hạnh Phúc và ẵm luôn giải Nam diễn viên xuất sắc nhất KBS. Từ 2004-2011, anh như "bất bại", ra nhạc nào hot nấy, đóng phim bộ nào cũng "ăn khách". Thậm chí còn sang tận Hollywood đóng Ninja Assassin, A Love to Kill, The Fugitive: Plan B,... Và giờ thì anh đang sống hạnh phúc bên "nữ thần" Kim Tae Hee nha
Nguồn: kenh14.vn